Ở thế cùng đường mà chỉ có chiến thắng mới tự cứu mình, CLB TPHCM đã làm được điều đó khi thắng H.Huế trong trận đấu sớm của vòng 19 vào chiều qua. Chiến thắng không chỉ giúp CLB TPHCM tạm qua mặt Đồng Nai, mà còn thu hẹp khoảng cách về điểm số với đội bóng cố đô để tạm hình thành “thế chân vạc” ở nhóm cuối bảng.
|
Niềm vui của các cầu thủ TPHCM khi giành chiến thắng quan trọng trước đội H.Huế. Ảnh: Dũng Phương |
Trở lại với trận đấu này, do nhiều đường “binh” nên đội khách đã chọn lối chơi phòng ngự, chỉ cắm mỗi mình Okechukwu trên hàng công. Lối chơi chậm và giữ bóng lâu của H.Huế đã làm cho các cầu thủ TPHCM lúng túng. Hầu hết các pha phối hợp của CLB TPHCM đều bị chặn từ xa, trong khi Jackson đã bị trung vệ Olivera của H.Huế đeo bám khá rát nên không tạo được cơ hội gì. Tình huống nguy hiểm nhất xảy ra vào phút 45, và may cho đội chủ nhà là đã chuyển thành bàn thắng. Từ pha đá phạt góc ở biên trái, Bruno đệm bóng cận thành, hậu vệ H.Huế đánh đầu giải vây, bóng bật xà rơi vào phía sau vạch ngang khung thành: 1-0 cho CLB TPHCM.
Bàn thắng giúp CLB TPHCM cởi bỏ áp lực tâm lý, và từ giữa hiệp 2, trận đấu bị ngắt quãng nhiều do những pha nằm sân kéo dài thời gian từ đội chủ nhà. H.Huế kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng ít cơ hội xuyên thủng hàng thủ đông người của CLB TPHCM. Thậm chí ở phút bù giờ cuối cùng (90+5), sai lầm của TM Hữu Quang đã bị Jackson tận dụng chuyển thành bàn ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà.
NGUYỄN HOÀNG