Ông Calisto hoàn toàn mù tịt thông tin về Thái Lan kể từ sau chuyến ngắm giò chớp nhoáng tại Bangkok cách nay 3 tháng. Bởi vậy, lời đảm bảo của HLV Peter Reid rằng, Thái Lan chắc chắn đá với 100% sức lực trong 2 trận đấu tại T&T Cup 2008 đã làm ông Calisto thở phào.
Cú rút lui giờ chót của Uzbekistan bất ngờ giúp thầy trò Calisto có cơ hội ngắm giò cẳng 2 đối thủ trước khi giăng bẫy phục sẵn. Tất nhiên, món lẩu Thái của “đầu bếp” người Anh Peter Reid mới là món hàng phải soi kỹ càng nhất ở thời điểm này... |
Thực tế, cho dù phải đá trước những con mắt soi mói của thầy trò Calisto, nhưng ông Peter Reid cũng không thể giữ bài. Cuộc chạm trán với CHDCND Triều Tiền chiều nay là trận ra mắt của ông thầy có mức lương hơn 1 triệu bảng Anh/năm, vì vậy, thầy trò Peter Reid buộc phải trình diễn những gì tinh túy nhất để thuyết phục người Thái.
Hơn thế nữa, đối thủ của họ cũng không phải là đội bóng mà Thái Lan thường xuyên bắt nạt như tuyển Việt Nam. Đó là một chướng ngại vật khó vượt và là bài test cho tham vọng vươn tầm World Cup của người Thái.
Trong khi đó, HLV Kim Jong Hun nói rằng, Thái Lan là đội bóng hay nhất Đông Nam Á, nhưng với CHDCND Triều Tiên, cái đích đặt ra của họ là ngôi vô địch T&T Cup. Tức là đội bóng Đông Á ngấm ngầm tuyên bố, họ sẽ đánh bại cả 2 đối thủ Đông Nam Á chứ không đến để dạo chơi. Cơ sở để chứng tỏ sức mạnh của CHDCND Triều Tiên chính là một đội hình toàn hảo thủ, cũng như tính kỷ luật đến khô cứng trong tập luyện, sinh hoạt của đội bóng này khi đặt chân đến Việt Nam.
Vấn đề nhọc nhằn nhất của Thái Lan trong cuộc đối đầu chiều nay chính là phá bỏ lối chơi kỷ luật kiểu nhà binh của đội bóng Đông Á. Đua sức thì rất khó làm CHDCND Triều Tiên vỡ vụn. Vì thế, các học trò của Peter Reid chắc chắn phải tận dụng tất cả sự thông minh, lém lỉnh của họ để phá lối chơi công thức, kỷ luật của đội bóng Đông Á.
Ở thế cửa dưới và phải bung hết chơi chọi với đối thủ trên tầm, còn cơ hội tuyệt vời nào hơn để thấy rõ sức mạnh đích thực của người Thái!
Dự đoán: CHDCND Triều Tiên thắng 2-1
NGỌC LINH
Thông tin về các đối thủ
Đội tuyển Thái Lan: Luyện tốc độ Sáng qua 27-10, HLV Peter Reid và các học trò đã có tập buổi duy nhất làm quen sân Mỹ Đình nhằm chuẩn bị gặp đội bóng CHDCND Triều Tiên vào hôm nay.
Mở đầu buổi tập, ông Peter Reid cho học trò “làm nóng” bằng những tình huống bật tranh chấp bóng trong cự ly hẹp, cũng như khả năng phối hợp kỹ thuật bằng những đường bóng ngắn. Mặc dù đã cao tuổi, nhưng HLV Peter Reid vẫn tham gia nhiệt tình cùng cầu thủ, tạo ra một không khí khá sôi nổi trên sân. Sau 30 phút khởi động, đội bóng xứ Chùa vàng bắt đầu chuyển sang rèn chiến thuật. Lối chơi được ông thầy người Anh cho cầu thủ rèn luyện là những pha phối hợp nhỏ bằng những đường chuyền ngắn ngay trong vòng 16m50. Do đã luyện rất kỹ món “đòn” này suốt thời gian qua, nên các cầu thủ đều nhanh chóng tiếp cận được khung thành để dứt điểm chỉ sau 2-3 đường đan bóng. Đây có thể chính là chiến thuật mà Thái Lan sẽ sử dụng cho T&T Cup. Sau 15 phút tập cách tiếp cận khung thành ghi bàn, ở những phút cuối buổi tập, HLV Peter Reid chia đôi đội hình để thi đấu nội bộ trên diện tích hẹp. Những pha phối bật tường vẫn đóng vai trò chủ đạo, nhưng tất cả các cầu thủ có mặt trên sân đều phải di chuyển liên tục, khiến cho tốc độ trận đấu luôn được duy trì ở mức cao. Đường phát động tấn công của Thái Lan có thể xuất phát từ trung lộ, hoặc 2 bên cánh. Trước khi kết thúc buổi tập, trong lúc nhóm hậu vệ phải nhồi thêm thể lực thì các tiền vệ và tiền đạo tiếp tục triển khai những pha xuống bóng từ cánh, trước khi tạt bóng tầm thấp cho đồng đội phía trong dâng lên dứt điểm. Nhìn những gì Thái Lan đã thể hiện trong buổi tập, rất dễ nhận thấy Thonglao vẫn là một miếng ghép quan trọng trong đội hình của Peter Reid. Hôm qua, cầu thủ đang khoác áo HAGL dành nhiều thời gian tập luyện các pha đá phạt sở trường trước vòng cấm địa. Đánh giá về trận đấu hôm nay, ông Peter Reid cho biết: “Gặp CHDCND Triều Tiên sẽ rất khó khăn, họ là một đội bóng mạnh, còn Thái Lan cũng không có nhiều thời gian để thích ứng với sân Mỹ Đình. Đây là trận mở màn, tôi hy vọng Thái Lan sẽ giành được một kết quả tốt đẹp. Trận gặp Việt Nam có thể sẽ thuận lợi hơn, vì trợ lý Tawan và nhiều cầu thủ Thái Lan đã từng thi đấu ở Việt Nam, họ sẽ giúp tôi có nhiều thông tin hơn về đội chủ nhà…”. THU QUYÊN |
Đội tuyển CHDCND Triều Tiên: Khó lường Chiều qua, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã chào sân Mỹ Đình bằng buổi tập kéo dài 1 giờ rưỡi đồng hồ. Không để lộ quá nhiều về chuyên môn, mục đích của buổi tập chỉ là cho các cầu thủ làm quen với mặt sân cùng điều kiện thời tiết.
Phần khởi động của đội bóng này buộc phải kéo dài tới gần 1 giờ, vì HLV trưởng Kim Jong Hun bận dự buổi họp báo trước giải đấu. Trong 30 phút có mặt trên sân, ông Kim Jong Hun mới đề ra những bài tập chiến thuật. Lối chơi được các cầu thủ CHDCND Triều Tiên rèn luyện là đá pessing toàn sân, sử dụng những đường bóng dài để phát động tấn công, thường xuyên sử dụng phương án tạt bóng từ cánh để tiền đạo tận dụng chiều cao dứt điểm bằng đầu. Được nhận diện là đội mạnh nhất giải, nhưng các pha phối hợp tấn công của đội ứng cử viên vô địch T&T Cup lại mắc khá nhiều sai sót, hàng tiền đạo cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Không để lộ sức mạnh ở phần chiến thuật, nhưng CHDCND Triều Tiên lại tỏ ra rất nguy hiểm ở những cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50. Sức mạnh thực của đội bóng này, có lẽ chỉ lộ diện sau trận gặp Thái Lan chiều nay. M. HIẾU |
Các tin, bài viết khác
-
Lucien Favre trở lại Nice để Galtier tự do ngồi vào ghế nóng ở PSG
-
HLV Thái Quang Lai bất ngờ chia tay đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh
-
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Ten Hag điều hành buổi tập đầu tiên tại Man.United
-
Borussia Dortmund 'bùng nổ' trên thị trường chuyển nhượng
-
Lọt vào bán kết đơn nam, bóng bàn Việt Nam rộng cửa giành huy chương cá nhân giải vô địch Đông Nam Á
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC