
Ở mặt trận AFC Cup, SHB.Đà Nẵng đã sớm đoạt vé vào vòng 1/16 sau 4 trận toàn thắng ở bảng H; còn tại bảng F, B.Bình Dương đã khẳng định sức mạnh của mình, giúp đội bóng đất Thủ mở rộng hy vọng vào vòng trong và còn tranh chấp ngôi đầu bảng này. V-League một lần nữa khẳng định vị trí số 1 trong khu vực không chỉ ở cấp độ giải vô địch mà còn chất lượng của các CLB được cử đi tham dự giải…
Ước mơ đẩy thương hiệu vươn xa
Với những đội đã từng đạt vinh quang tại giải trong nước, khi đã thâu tóm mọi danh hiệu thì cuộc đua giành vị trí số 1 V-League xem ra chỉ còn ở… loại 2, mục tiêu của họ ở thì hiện tại là khuếch trương thương hiệu của mình ra khu vực Đông Nam Á và thậm chí cả ở châu Á. 3 năm trước, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An đã tính đến chuyện đó khi lần lượt 2 năm liên tiếp giành ngôi vô địch V-League. Và bây giờ, đang đến lượt thời của B.Bình Dương và SHB.Đà Nẵng.
Có gì đó tiếc cho Gạch và Gỗ bởi họ phải tham dự AFC Champions League, nơi gặp những đối thủ quá nặng ký từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng ngược lại, thương hiệu của họ đã có mặt trong các phần bình luận bóng đá của các kênh truyền hình nổi tiếng, đủ để các ông bầu này khoan khoái.
Hay như B.Bình Dương, trong lần tham dự AFC Champions League, dù cũng “bầm dập” khi gặp đối thủ quá nặng, nhưng những chuyến sang Trung Quốc hay Hàn Quốc là dịp để đơn vị chủ quản đội bóng này - Công ty Becamex - có cơ hội để giới thiệu với nhiều đối tác làm ăn.
Năm ngoái, B.Bình Dương đã gây sốc khi tiến vào bán kết AFC Cup sau khi loại các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á và suýt nữa làm nên kỳ tích khi gặp Al Kamarah ở bán kết. Thành công trên của B.Bình Dương đã tác động không nhỏ vào bản hợp đồng với nhà tài trợ mùa này là Ngân hàng Hàng Hải với con số kỷ lục, gần 1 triệu USD/năm.

Hình ảnh chuyên nghiệp từ đội bóng đến CĐV Bình Dương tại trận thắng Sriwijaya (Indonesia) mới đây. Ảnh: H.H.
Sẽ tiến xa trong năm nay?
Với phong độ, lực lượng và điều kiện như hiện nay, cả SHB Đà Nẵng lẫn B.Bình Dương đều đủ sức tiến xa. Thậm chí có thể tiếp cận đến cái mốc bán kết như B.Bình Dương đã thực hiện năm ngoái bởi họ đang có được dàn cầu thủ đủ mạnh để thi thố, kinh phí dồi dào để tạo sự vững chắc về tinh thần cho cầu thủ.
Trung bình mỗi trận thắng tại AFC Cup, số tiền thưởng cho B.Bình Dương hay SHB.Đà Nẵng cỡ 500 triệu đồng/trận. Và nếu vào càng sâu thì mức thưởng sẽ cao theo cấp số nhân. Vào đến vòng bán kết năm ngoái, các cầu thủ B.Bình Dương được thưởng tròm trèm 6 tỷ đồng - con số khá “choáng” nhưng cũng là điều tương xứng so với thành tích mà họ đã tạo nên.
Năm nay, “đôi bạn” này cùng tiến đến đâu? Sẽ khó lường, nhưng nhìn lối chơi hừng hực lửa của cầu thủ B.Bình Dương lẫn SHB.Đà Nẵng tại AFC Cup 2010 đã để lại nhiều tín hiệu lạc quan trong việc chắp cánh cho những ước mơ vươn xa hơn của các CLB Việt Nam trên đấu trường châu lục.
QUỐC CƯỜNG