Ngôi sao 25 tuổi người Ai Cập đã ghi 2 bàn thắng đẹp để mở tỷ số cho Liverpool, trước khi kiến tạo để Sadio Mane và Roberto Firmino ghi bàn. Firmino sau đó cũng hoàn tất cú đúp từ một tình huống phạt góc để giúp Liverpool tạo cách biệt 5 bàn, trước khi AS Roma rút ngắn tỷ số 2-5 nhờ các pha lập công của Edin Dzeko phút 81 và quả phạt đền thành công của Diego Perotti ở phút 85.
Như vậy, Salah đã có 43 bàn sau 47 trận mùa này, một thành tích khó tin đối với cầu thủ chỉ mới ra mắt Liverpool mùa này. Với cá nhân Gerrard, cựu đội trưởng đã cùng Liverpool nâng chức vô địch Champions League 2005, tin rằng đội bóng cũ của mình đã sẵn sàng bước lên đỉnh vinh quang một lần nữa nhờ đang sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh ở thời điểm này: “Salah đang ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp. Thật khó để so sánh cậu ta với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vì đó là những cầu thủ đã chói sáng lâu nay, luôn duy trì sự ổn định trong đẳng cấp qua từng năm. Nhưng tại thời điểm này, không nghi ngờ gì Salah mới là cầu thủ hay nhất trên hành tinh”.
Liverpool đã tiến sát cơ hội trở lại trận chung kết Champions League đầu tiên sau 11 năm, kể từ sau thất bại 1-2 trước AC Milan ở trận chung kết tại Athens năm 2007. Tuy nhiên, việc để Roma gỡ lại 2 bàn đang khiến giới quan sát bàn tán về một màn ngược dòng thần kỳ khác của đại diện Italia - đội mới đây đã thắng Barcelona 3-0 trên sân nhà sau khi thua 1-4 ở lượt đi, và giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
Bản thân Gerrard cũng tỏ ra lo ngại: “Khi bạn đã vượt lên dẫn 5-0, bạn cần phải kết liễu họ. Bạn cần chuyên nghiệp, phải tập trung ngay từ đầu đến cuối. Liverpool đã không thể làm điều này, họ đã có một thời điểm ngắn để mọi thứ đi chệch hướng và cho Roma một tia hy vọng”.
Các tin, bài viết khác
-
UEFA công bố Đội hình tiêu biểu Champions League mùa giải 2021-2022 làm các fan phản ứng
-
Karim Benzema được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2021-2022
-
Leo Messi: Đội xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng vô địch Champions League
-
Sadio Mane 'nói với đồng đội Liverpool rằng anh sẽ rời đi' sau khi thua trận chung kết Champions League
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng