Salah, một cựu cầu thủ của Chelsea, nhấn mạnh trong bài phỏng vấn đầu tiên trên website chính thức của Liverpool: “Mùa trước cùng Roma, chúng tôi đã chơi 5 trận với sơ đồ 5-3-2, tôi đảm nhận vai trò tiền đạo lùi, chơi như một số 10. Tôi cũng từng chơi bên cánh phải, đôi khi tôi di chuyển sang cánh trái. Tôi cho thấy mình hiện có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng tân công. Tôi biết hàng tấn công của Liverpool vừa chơi một mùa giải tuyệt vời với Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Adam Lallana. Nhưng, tôi tin bản thân có thể giúp mọi thứ trở nên tốt hơn nữa. Tôi đã thật sự trưởng thành, cải thiện mọi thứ trong nghề nghiệp. Trước kia ở Chelsea, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, mới 20 hoặc 21 tuổi. Lúc này, sau 4 năm, tôi đã trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn khi đã trải qua thêm 3 CLB lớn khác nhau”.
Trong khi đó, HLV Klopp cũng dành những lời chào đón: “Mohamed là một cầu thủ đầy tham vọng, muốn giành chiến thắng ở cấp độ cao nhất. Cậu ấy biết có thể hoàn thành những tham vọng đó với Liverpool. Qua những lần trao đổi, tôi nhận thấy Mohamed rất tin tưởng vào dự án của chúng tôi và tất nhiên, chúng tôi chào đón cậu ấy và gia đình. Mohamed có sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và vẫn còn tiềm năng phát triển hơn nữa, đây chắc chắn là một sự bổ sung thực sự thú vị đối với Liverpool”.
Salah là bản hợp đồng thứ 2 của Liverpool trong mùa hè này, sau tiền đạo trẻ Dominic Solanke đến từ Chelsea.
Các tin, bài viết khác
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2