Giới bình luận ca ngợi Salah và động viên anh cố gắng vượt qua kỷ lục ghi 47 bàn trong 1 mùa giải cho Liverpool của huyền thoại Ian Rush (hồi mùa giải 1983-1984). Thậm chí, chỉ cần ghi thêm 2 bàn nữa, Salah sẽ chính thức cân bằng kỷ lục tưởng chừng không bao giờ bị phá vỡ của Cristiano Ronaldo ở mùa giải 2007-2008, khi CR7 ghi 42 bàn trong màu áo Manchester United. Song Salah thực sự không quan tâm đến những cột mốc cá nhân, anh cũng không đặt nặng khả năng thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa này ở Anh quốc hay danh hiệu Vua phá lưới Premier League vốn nắm chắc trong tay (hơn Harry Kane đến 5 bàn thắng). Điều duy nhất Salah quan tâm là vượt qua AS Roma trong vòng bán kết Champions League trước khi giúp Lữ đoàn đỏ thắng danh hiệu cao quý mà họ chờ đợi đã lâu.
Khi được hỏi là liệu anh thích thắng Champions League hay danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, Salah nói: “Nếu được chọn, tất nhiên phải là Champions League. Thắng Champions League là điều to tát với mọi người. Tôi không quan tâm đến các giải còn lại”.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn chiều nay của cây bút bản địa Chris Shaw, người đã hỏi rằng liệu “Salah có xem nhẹ kỷ lục CLB của Ian Rush vốn đã tồn tại 34 năm qua?”. Salah thừa nhận là thắng Champions League là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy sẽ dễ dàng thành hiện thực hơn nếu anh tiếp tục ghi bàn để giúp đội giành chiến thắng. Điều đó cũng có nghĩa là anh có khả năng phá vỡ kỷ lục ghi 47 bàn của Ian Rush trong 6 hoặc 7 trận còn lại mùa này.
“Kỷ lục đó cũng có ý nghĩa rất nhiều. Tôi cố gắng ghi bàn trong mỗi trận để giúp đội bóng và giành được nhiều điểm số. Chiến thắng là điều quan trọng nhất với chúng tôi, bởi Liverpool thành công nhờ lối chơi tập thể, như 11 con người gắn kết, và cũng vì vậy mỗi bàn thắng đối với tôi là để giúp đội bóng. Ghi bàn là một cảm giác tuyệt vời, dĩ nhiên, nhưng rốt cuộc thì tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ghi bàn và giúp đội chiến thắng”.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Klopp cảnh giác “kinh nghiệm Champions League” của Real Madrid
-
Tại sao trận chung kết Champions League sẽ 'khó' với Liverpool hơn Real Madrid
-
Mo Salah muốn phục thù Real Madrid trong trận chung kết
-
Ancelotti không thể lý giải về hành trình châu Âu của Real
-
Guardiola thừa nhận cầu thủ Man.City rất suy sụp
-
Man.City gục ngã trước cửa thiên đường
-
Arsene Wenger dự đoán trận Real Madrid – Man City: 'Tôi chọn City'
-
Real mong chờ về một đêm kỳ diệu khác tại Bernabeu
-
Salah không muốn đối đầu Man.City ở chung kết
-
Trải qua hiệp đầu hoang mang, Liverpool vẫn bản lĩnh vào trận chung kết