Thiếu gia” Sài Gòn Xuân Thành với những gương mặt tài năng của bóng đá Việt, lẫn ngoại binh chất lượng cao đã có trận thắng oanh liệt trước đại diện của bóng đá Brazil với tỷ số 2-1.
Các cầu thủ của HLV Lư Đình Tuấn có khởi đầu hơi chệch choạc, nhưng lối chơi xông xáo của tiền vệ Tài Em đã vực dậy được tinh thần của đội bóng. Trước sự hưng phấn của đội Gremio Barueeri, các cầu thủ SGXT vẫn chơi rất tự tin và ở phút 16, Mã Anh Duy (19) bay người đánh đầu mở tỷ số 1-0. Bị thủng lưới, các cầu thủ đến từ Brazil dồn lên tấn công và ở phút 41, từ đường chuyền bên cánh phải, Gibson (7) đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1.
![]() |
Đội trưởng Tài Em (10) thi đấu nổi bật trong trận thắng Gremio. Ảnh: Dũng Phương |
Sang hiệp 2, HLV Lư Đình Tuấn tung hết những “hảo thủ” vào sân nhằm kiếm trận thắng trong ngày ra quân. Và những trụ cột như Antonio Carlos, Ali Mohamoud đã tạo nên bước ngoặt cho trận đấu: cầu thủ vừa vào sân Nguyễn Trọng Phi (20) đã tung cú sút đẹp mắt, bóng lượn qua hàng rào và bay thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho SG.XT ở phút 60. Dù bị ép phần cuối trận đấu, nhưng đội trưởng Tài Em đã chỉ huy hệ thống phòng ngự đứng vững để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.
- SHB Đà Nẵng - Avispa Fukuoka 0-1: Kịch tính phút cuối
SHB Đà Nẵng thể hiện rõ sự thử nghiệm của mình khi HLV Lê Huỳnh Đức chỉ xếp vài cái tên quen thuộc như: Hoàng Quảng, Cảnh Lâm… còn lại là những cầu thủ rất mới. Ở những phút đầu trận, Đà Nẵng còn trội hơn với những pha phản công nhanh cho Julio Cesar Alorse (20, ĐN) đánh đầu. Tuy nhiên, đội bóng Avispa Fukuoka với những cầu thủ to cao đã dần dần lấy lại thế trận và tổ chức hàng loạt pha uy hiếp khung thành thủ môn Phạm Văn Thạch. Bị ép sân, nhưng các cầu thủ đội Đà Nẵng vẫn tổ chức phòng thủ chặt chẽ với sự chỉ đạo của trung vệ đội trưởng Trần Hải Lâm (15).
![]() |
Hà Minh Tuấn (10, SHB.ĐN) trong pha đối đầu với Kosuke Yatsuda (22, Fukuoka). Ảnh: Nhật Anh |
Sang hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức thay hàng loạt vị trí nhằm giữ vững khu trung tuyến. Tuy nhiên, Avispa Fukuoka vẫn chơi lấn lướt. Điều phải đến đã đến, từ pha đá phạt của Jun Suzuki (8, Fukuoka) bên cánh trái, Go Nishida (18) đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0. Những phút còn lại, SHB.Đà Nẵng tràn sang phần sân đội Avispa Fukuoka để tìm kiếm bàn thắng, nhưng mọi nỗ lực của đội bóng sông Hàn đều bất thành và đành chấp nhận thất bại ở ngày ra quân.
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Do thiếu quân và đội đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa bóng mới, nên các cầu thủ vẫn chưa thể hiện đúng sức mình. Hy vọng trận đấu kế tiếp, đội chúng tôi chơi tốt hơn và giành chiến thắng”.
Nhật Anh
Các tin, bài viết khác
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
Các đội tuyển giành hơn 10 HCV của thể thao Việt Nam
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
-
Nhâm Mạnh Dũng: ‘Bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan là quý giá nhất sự nghiệp’
-
Khoảnh khắc đăng quang của U23 Việt Nam tại SEA Games 31
-
Sassuolo vs AC Milan 0-3: Olivier Giroud tỏa sáng cú đúp, Franck Kessie chốt hạ chiến thắng, AC Milan vượt mặt Inter Milan đăng quang Serie A
-
Sevilla vs Athletic Bilbao 1-0: Berchiche, Karim Rekik bị VAR từ chối bàn thắng, Erik Lamela kiến tạo, Rafa Mir tỉa góc ngọt ngào giành 3 điểm
-
Real Sociedad vs Atletico Madrid 1-2: Rodrigo De Paul mở bàn, Angel Correa nhân đôi cách biệt, Jon Guridi ghi bàn danh dự phút bù giờ, HLV Simeone về thứ 3 La Liga