Trước trận đấu này, cơ hội tranh vé vào tốp 6 của hai đội rất mong manh, cùng không còn quyền tự quyết nhưng trước mắt là phải thắng không chỉ để duy trì hy vọng mà còn tích lũy điểm nhằm thuận lợi ở giai đoạn 2. Chính vì thế mà đôi bên đều tung ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất.
Đội chủ nhà có sự điều chỉnh đáng chú ý ở hàng phòng ngự khi ông Park Choong Kyun thận trọng hơn ở hàng thủ qua việc vận hành lối chơi 3 trung vệ, giao cho những cái tên hàng đầu hiện nay là Duy Mạnh, Việt Anh và Đình Trọng.
Ở bên kia sân, lường trước sức mạnh cùng khát vọng của đội chủ nhà, Sài Gòn FC đã nhập cuộc với lối chơi thiên về sự chắc chắn từ phần sân nhà nhằm tránh để thua trước. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 3 những tính toán của đội khách đã không được như ý sau bàn bàn mở tỷ số đẳng cấp của Geovane.
Sức ép được đội chủ nhà tăng cường dồn dập trong hiệp 2 và sự tỏa sáng của các ngoại binh đã đem chiến thắng thuyết phục về cho họ. Phút 66, Geovane ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 từ cú đánh đầu cận thành. Đến phút 80, Bruno ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cũng từ pha đánh đầu hiểm hóc sau đường kiến tạo của thủ quân Văn Quyết. Thua trận này, Sài Gòn FC vẫn giậm chân tại chỗ với 13 điểm, thua đội đứng thứ 6 là B.Bình Dương 4 điểm nên không còn hy vọng tranh vào tốp 6.