Vũ Tiến Thành quá hay, Sài Gòn FC đá phòng thủ phản công như Park Hang Seo
Đó là lời ngợi khen thật lòng của một trong số rất đông các CĐV Nam Định ngồi chật kín trên khu khán đài A2, “lấn sang” cả chỗ ngồi của nhóm phóng viên viết đang tác nghiệp trên khán đài SVĐ Thống Nhất, sau khi chứng kiến gần trọn 90 phút kịch tính trên tranh tài giữa đội bóng Áo tím (chủ nhà Sài Gòn FC) và Áo vàng (đội khách Nam Định).
Dù người CĐV này vẫn băn khoăn về cách xử lý các tình huống phạm lỗi của trọng tài chính trên sân, với câu nói ám ảnh: “Sài Gòn FC mạnh như vậy, mà một số tình huống trọng tài còn thổi ép Nam Định, thì kiểu này thua tan nát rồi anh ơi!”, nhưng sau khi chứng kiến một pha phản công đập nhả đẹp mắt, chỉ với vỏn vẹn 3 lần chạm bóng, mà các cầu thủ Sài Gòn FC đã loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ đối phương và suýt đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt, người CĐV này đã phải vỗ tay và gật gù: “Sài Gòn FC đá hay thật, ông Vũ Tiến Thành quá hay”.
Và khi Geovane khéo léo che người nhận bóng, xoay người và “vuốt” quả chân trái “cực dị” để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 33, chính thức xác định một kết quả không thể đảo ngược, dù trận đấu vẫn còn nhiều thời gian, cũng chính CĐV đó đã phải vỗ tay trong “đau đớn” và thừa nhận sự thật: “Sài Gòn đá phòng thủ - phản công quá tốt anh à. Lên bóng không nhiều, nhưng tình huống nào thì “chết” tình huống đó. Đá thế này khác gì Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo. Bỏ qua sự khó chịu về trọng tài, Sài Gòn FC thắng rất xứng đáng”.
Nhưng… “Tất cả chỉ là may mắn và vào phom”
Sài Gòn FC đang đá rất hay, đang thể hiện đúng phong độ của “một nhà vô địch”. Thế nhưng Ban huấn luyện của đội bóng Áo Hồng và Tím vẫn thừa nhận, đôi khi, mọi thứ diễn ra trôi chảy và suôn sẻ, vì các cầu thủ Sài Gòn FC đang “vào phom” và cực kỳ tự tin, họ cứ chơi theo những gì trôi qua đôi chân. Trao đổi nhanh với phóng viên Sài Gòn Giải Phóng, Trợ lý HLV Nguyễn Tuấn Phong cho biết: “Đội đang đá hay vì hiện đang hên và đang vô phom nữa anh à!”.
Trong khi đó, trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Vũ Tiến Thành - Chủ tịch kiêm HLV trưởng của Sài Gòn FC, cũng đồng ý với quan điểm này: “Hiện giờ, để miêu tả về phong độ của đội bóng Sài Gòn FC, chúng ta có thể dùng từ “vào phom”. Sau trận thắng Hà Nội, điều tôi cảm nhận đầu tiên chính là, các cầu thủ đã bắt đầu hiểu ý nhau nhiều hơn, và để vận hành lối chơi phòng ngự, tấn công theo khối, nghĩa là tất cả cùng tấn công và cùng phòng ngự, thì họ hiểu nhiều. Tiếp nữa, sau khi lấy 3 điểm trước Hải Phòng và quay về, chúng tôi đã có 16 điểm, tôi yêu cầu các học trò chơi cống hiến hơn, trong đội có thuật ngữ riêng, là chúng tôi nhắc nhau: “Chơi đi, chơi đi” (“Chơi bóng cống hiến đi”, chứ không còn đơn thuần là “đá bóng” nữa)”.
Chuẩn bị sẵn để có bàn thắng từ sớm và không có chiến thắng dễ dàng
Chiến thắng trước Nam Định là lần thứ 2 liên tiếp, Sài Gòn FC có được bàn thắng từ rất sớm, qua đó, phá hủy hoàn toàn kế hoạch ban đầu của đối thủ. Trước đó, hôm 12-7, Sài Gòn FC cũng mở tỷ số ngay khi hiệp 1 mới vừa diễn ra (trung vệ người Hàn Quốc Ahn Byeong-Geon lập công ở phút thứ 4), để sau đó, Sài Gòn FC cũng giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Ngược dòng thời gian về trận đấu ở vòng 2, trận đấu đầu tiên ông Vũ Tiến Thành lên tiếp quản ghế nóng HLV trưởng thay cho ông Hoàng Văn Phúc, đấu với Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức, Sài Gòn FC cũng mở tỷ số 1-0 ngay… từ phút thứ 1, nhờ công của Pedro Alves, và cũng giành được chiến thắng chung cuộc với 3 bàn cách biệt là 4-1.
Giải thích cho câu hỏi, liệu đây có phải là tình cờ, hay là một sự may mắn khác, và như vậy có phải là chiến thắng quá dễ dàng hay không, ông Vũ Tiến Thành phủ nhận: “Tất cả chiến thắng đã được xây dựng từ bàn mở tỷ số sớm, đều thuộc ý đồ của chúng tôi. Trong 2 trận đấu gần đây, chúng tôi đều ý thức được rằng, Thanh Hóa và Đà Nẵng khát điểm nên sẽ nôn nóng dâng cao đội hình ngay từ đầu, nên chúng tôi đã tập và tính toán gây ra sát thương càng nhanh càng tốt"
"Và tất nhiên, không có một chiến thắng nào là dễ dàng. Đừng nhìn vào tỷ số 3-0 mà nghĩ đây là chiến thắng dễ dàng. Tất cả đều là quá trình, là nỗ lực của cả tập thể vì chúng tôi luôn quan niệm, mỗi trận đấu là một trận chung kết, phải chơi hết 100% khả năng. Hôm nay, sở dĩ có tỷ số đậm là vì sau khi bị dẫn bàn, đội bạn phải tràn lên và hở sườn, chứ đây không phải là một chiến thắng dễ dàng gì cả”.
Hãy cùng chờ xem, “Tất cả đang vào phom” sẽ dẫn dắt Sài Gòn FC phiêu lưu đến tận đâu với chuỗi bất bại kéo dài đến tận vòng đấu nào, khi họ chuẩn bị có thêm 2 trận làm khách không hề dễ xơi với Quảng Nam tại sân Tam Kỳ (ngày 24-7) và với Viettel tại sân Hàng Đẫy (ngày 29-7).




Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM
-
Đà Nẵng thắng trận thứ 2 tại LS V-League 2021
-
Ngoại binh solo qua 6 cầu thủ để ghi bàn, TPHCM thắng trận đầu V-League
-
‘Tôi không bất ngờ vì đã có sự chuẩn bị tốt’
-
LS V-League 2021: Becamex Bình Dương đưa Hà Nội xuống vị trí 'đội sổ'
-
Tấn Tài lập công, Topenland Bình Định giành 3 điểm trước Sài Gòn FC
-
LS V-League 2021: Hải Phòng thắng trận thứ hai liên tiếp
-
Văn Quyết đoạt giải VĐV xuất sắc năm 2020
-
Hà Nội FC – B.Bình Dương: Chờ bất ngờ từ đội khách
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League