Giám đốc điều hành của Australian Open, ông Craig Tiley, cũng xác nhận thông tin Murray chia tay với giải Úc mở rộng năm nay: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức rõ ràng rằng, Andy đang phải trải qua một thời kỳ khó khăn với ca chấn thương hông của mình và rằng, anh ấy đã làm tất cả mọi thứ có thể để chuẩn bị cho hệ giải ở Australia trong giai đoạn mùa Hè năm nay”.
Trước thông tin Murray phải rút lui khỏi kỳ giải Grand Slam liên tiếp (trước đó, anh cũng phải rút lui khỏi US Open 2017, chỉ 48 đồng hồ trước giờ khai cuộc) và chưa chơi một trận đấu chính thức nào từ sau Wimbledon hồi tháng 7 năm ngoái – ngoại trừ một trận đấu giao hữu, biểu diễn với Roger Federer hồi tháng 11-2017 và một ván đấu biểu diễn tại Abu Dhabi cách đây gần 1 tuần lễ, giới mộ điệu e ngại rằng, ca chấn thương hông này sẽ khiến sự nghiệp của Murray sớm đi vào giai đoạn “điêu toàn”, thậm chí chấm dứt.
Rất nhiều bình luận trên Twitter đều đề cập đến mối nguy này: “Như những gì đã dự báo từ trước, không có Australian Open cho Murray ở mùa giải năm nay. Tồi tệ thật, sự nghiệp của Muzza rõ ràng đang trong tình trạng nguy hiểm”, “Murray xong phim rồi. Sự nghiệp của anh ấy đã xong. Cái hông này tồi tệ hơn cả việc anh ấy cố vượt qua nó”, “Một lần nữa, tôi e sợ với sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của Murray”.
Một bình luận có giá trị bàn sâu cả về chấn thương mà Murray đang gánh chịu: “Có rất nhiều tin đồn quanh việc Murray đang bị viêm khớp hông, ca chấn thương tương tự như ca chấn thương khiến Gustavo Kuerten phải giải nghệ. Lleyton Hewitt cũng suýt phải giải nghệ với một ca chấn thương tương tự hồi năm 2008”. Trong khi đó, những bình luận bi quan tràn lan khắp nơi: “Murray rút lui khỏi Úc mở rộng, đơn giản là chấm hết sự nghiệp”, “Tin xấu cho Murray. Rõ ràng anh ấy đang ở giai đoạn chạng vạng trong sự nghiệp của mình. Rất khó để thấy anh ấy tìm ra con đường quay lại đỉnh cao phong độ”.
*Chấn thương hông đang là nỗi ám ảnh của làng quần vợt Anh quốc, vài tiếng đồng hồ trước khi Murray thông báo tin rút lui khỏi Australian Open, tay vợt nữ số 1 của làng quần vợt đảo quốc sương mù cũng quyết định rút lui khỏi trận đấu còn đang dang dở với Elina Svitolina ở Brisbane International. Ở thời điểm đó, Konta đang bị dẫn 6-1, 6-7 (6-8), 2-3. Konta thậm chí đã dẫn đến 6-1 và 5-1 trước khi cảm nhận được cái hông của mình có vấn đề và phải nhờ nhân viên y tế vào chăm sóc chỗ đau ở hiệp đấu cuối cùng. Cô thố lộ ngay sau đó: “Tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể nói là quá nhiều vì thật sự tôi vẫn chưa biết gì cho đến sáng ngày hôm nay. Hy vọng đâu chỉ là đau cơ hông chứ không liên quan đến khớp”.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Australian Open: Diễn biến hỗn loạn quanh vụ 72 tay vợt bị cách ly hoàn toàn
-
Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open
-
Dương tính với Covid-19, Sandgren vẫn đến Australian Open, HLV của Thiem thì chưa
-
Kết quả Abu Dhabi, Antalya & Delray Beach Open (mới cập nhật) - Sabalenka, De Minaur và Hurkacz giành danh hiệu đầu năm
-
Kết quả Abu Dhabi Open (mới cập nhật) - Sakkari “lật đổ” Kenin, Kudermetova loại Svitolina
-
Kết quả Abu Dhabi Open (10-1-2021) - Sofia Kenin và Elina Svitolina chật vật vào tứ kết
-
Kết quả Abu Dhabi Open (9-1-2021) - Svitolina hạ Zvonareva trong “trận đại chiến Nga - Ukraine”
-
Kết quả Abu Dhabi Open (8-1-2021) - Sofia Kenin thắng may mắn
-
Stefanos Tsitsipas & Maria Sakkari: Hai ngôi sao quần vợt Hy Lạp tràn đầy năng lượng cho mùa giải mới 2021
-
Mỹ nhân Sofia Kenin: Sẵn sàng thọ giáo Novak Djokovic cách bảo vệ danh hiệu Australian Open