RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3

Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Zenit Saint Petersburg “hùng mạnh” của nước Nga không thể khởi đầu RPL với 4 trận toàn thắng, hay ít nhất là thắng 3/4 trận đấu mở màn. Và cũng là lần đầu tiên sau 5 năm trời, Zenit với 2 trận thắng và 2 trận hoa, văng khỏi tốp 3 trong giai đoạn mở màn mùa giải mới của RPL. Trong khi đó, Spartak Moscow của HLV người Tây Ban Nha - Guillermo Abascal, đang ngự trị trên đỉnh BXH…

Sobolev của Spartak
Sobolev của Spartak

Zenit của Sergei Semak đang gặp chút khó khăn trong giai đoạn khởi đầu mùa giải mới RPL. Sau trận thắng huy hoàng 4-0 trước Spartak của Abascal, họ vẫn có những chiến thắng đầy sảng khoái, như thắng Krylya Sovetov 3-0; thắng đội bóng ngành đường sắt Lokomotiv Moscow 5-0, nhưng 2 trận hòa tai hại 1-1 trước Kimkhi và mới đây nhất là 0-0 trước Akhmat Grozny đã kiến các học trò ông Semak văng khỏi tốp 3 đội dẫn đầu. Đây vốn là điều chưa từng xảy ra với Zenit hùng mạnh - từ 2017!

Trong khi đó, Spartak của Abascal đang từng bước vượt qua sự hoài nghi, chỉ trích của dư luận Nga, trở thành đội bóng đáng xem nhất ngay vào lúc này ở RPL. Vị HLV người Tây Ban Nha, kẻ dám “bơi ngược dòng nước”, đang cho thấy ông mới chính là người thích hợp nhất dẫn dắt Đội bóng của Nhân dân. Ông vừa đưa Spartak giành được trận thắng thứ 3 liên tiếp, đánh bại CLB Ural với tỷ số ấn tượng là 2-0…

Tiền vệ Alexander Sobolev tỏa sáng trong trận thắng thứ 3 liên tiếp của Spartak, kết quả diễn ra ngay trên sân đối phương, SVĐ Trung tâm của Yekaterinburg. Đầu tiên, pha đi bóng lắt léo bên biên phải của anh này, với 2 tình huống ngoặt bóng vượt qua sự truy cản của một hậu vệ Ural, tiếp theo là đường chuyền xẻ vào giữa vô hiệu hóa sự truy cản của 2 hậu vệ áo đỏ đen, giúp Quincy Promes dễ dàng mở tỷ số.

RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3 ảnh 1 Promes ăn mừng bàn mở tỷ số
Sau bàn thắng phút 27, Sobolev tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm trong khâu tổ chức tấn công. Đến phút 44 của trận đấu, 1 phút trước khi kết thúc giờ thi đấu chính thức của hiệp đấu đầu tiên, tiền vệ sinh năm 1997 lại tiếp tục “gây chuyện”. Trong tình huống xoay lưng nhận bóng ở sát đường biên dọc, Sobolev quay người “thả bóng”, Mikhail Ignatov băng cắt đối diện thủ môn đối phương và ghi bàn.

Lâu lắm người ta mới lại thấy Spartak chơi đầy hứng khởi đến như vậy sau 4 trận đầu tiên của mùa mới. Hậu vệ người Luxembourg, Christopher Martins Pereira, chia sẻ đầy phấn khích: “Chiến thắng trước Ural là quá tuyệt vời. Chúng tôi rất hài lòng với trận đấu của mình. Spartak rất cần chiến thắng để không chậm lại. Chúng tôi vẫn cần tiếp tục làm việc. 3 trận thắng liên tiếp là thành quả của quá trình làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã nỗ lực vì điều này. Tôi hy vọng, chúng tôi sẽ giữ vững tâm lý của kẻ chiến thắng, điều mà chúng tôi hiện đang có, tiếp tục tiến với tinh thần tương tự”.

Trận Spartak thắng Ural 2-0

Ở vòng tiếp theo, Spartak của HLV Abascal hoàn toàn có cơ hội thắng tiếp, thậm chí gia tăng khoảng cách với “đại địch” Zenit. Đối thủ của họ chỉ là Sochi, dù đang tạm xếp hạng 3 trên BXH, nhưng chưa bao giờ được xem là một thế lực thật sự của bóng đá Nga. Trong khi đó, Zenit của HLV Semak phải gặp “khúc xương khó nuốt”: CSKA Moscow, một trong những đội bóng Nga có thành tích quốc tế tốt nhất, thậm chí đã từng thắng UEFA Cup trước cả Zenit. Đây là trận đấu khó khăn với Zenit, và cả RPL đang ủng hộ cho CSKA gây bất ngờ, vì họ quá chán sự thống trị của Zenit…

Cựu HLV Spartak, ông Raul Riancho, rất lạc quan về tương lai của Myaso ở RPL mùa giải năm nay: “Tôi rất hạnh phúc khi đội bóng khởi đầu mùa giải rất tốt. Liệu tôi có thấy Đội bóng áo Trắng Đỏ vô địch RPL hay không ư? Ồ, chắc chắn là thấy chứ. Một khởi đầu tốt không có nghĩa là tất cả sẽ thành công, nhưng họ đang có từng cơ hội của mình. Mọi thứ đều đang nằm trong tay họ, cần phải cải thiện bản và làm việc”.

“Có thể thấy rằng, cả đội bóng đã sẵn sàng cho điều này (chạy đua giành ngôi vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2017, và đó cũng là mùa giải mà Zenit không khởi đầu tốt với 3/4 hoặc là 4 trận thắng liên tiếp), họ đang có cơ hội để giành lại ngôi Vua. Tôi nghĩ Abascal hoàn toàn có đủ khả năng đánh bại Semak và dẫn dắt đội bóng đến với ngôi vô địch ngay ở mùa giải đầu tiên ông ấy đến Spartak”, ông Rinacho nói.

RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3 ảnh 2 Spartak đang tạm dẫn đầu BXH
Tuy vậy, Abascal đang phải đối mặt với một vấn đề không nhỏ. “Số 10” của ông, cựu cầu thủ Chelsea - anh Victor Moses, đã dính phải chấn thương rất nặng. Anh này đã phải rời sân trên cáng cứu thương ở phút 33 của trận đấu với Ural, và được đưa vào bệnh viện. Chẩn đoán cho biết, Moses đã bị chấn thương gót Achilles và cần ít nhất là 6 tháng để phục hồi. Do vậy, trong thời gian sắp tới, Spartak sẽ không có Moses.
Spartak sẽ chơi thế nào khi không có tay chạy cánh một thời của Chelsea, người mà Antonio Conte từng rất "mê mẩn"? Hãy chờ xem những bố trí nhân sự đầy bất ngờ của Abascal trong các vòng đấu sắp tới, để hiểu và tin rằng, không phải tự nhiên mà người ta càng đặt niềm tin vào "Pep Guardiola của RPL". Spartak đang từng bước hướng đến tham vọng đăng quang ngôi vô địch nước Nga - lần đầu tiên kể từ mùa 2016-2017???
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3 ảnh 3 Moses rời sân trên cáng cứu thương

Tin cùng chuyên mục