![]() |
Rafael Nadal. |
Tay vợt nam số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải quần vợt trong nhà Rotterdam Open (ABN Amro World Tennis Tournament) 2009 sau chiến thắng 6/4, 6/4 trước Gael Monfils (Pháp, hạng 12 ATP) ở bán kết.
Đây là chiến thắng thứ 11 liên tiếp của Nadal trong mùa giải năm nay, nhưng mới là trận đấu đầu tiên ở Rotterdam mà Nadal không phải trải qua 3 ván đấu.
Ở chung kết, anh sẽ đối mặt với “đại kình địch” Andy Murray (Anh quốc, hạng 4 ATP) - người vừa đánh bại Mario Ancic (Croatia, hạng 28 ATP) 6/1, 6/2 trong một trận bán kết khác.
Monfils từng đánh bại Nadal ở tứ kết Qatar Open hồi tháng Giêng năm nay. Cho đến thời điểm này của mùa giải 2009, Monfils là tay vợt duy nhất trên thế giới đã khuất phục được tay vợt nam số 1. Tuy nhiên, một kết quả tương tự đã không lặp lại và thậm chí, Monfils hầu như không tạo ra được nguy hiểm đáng kể nào cho Nadal trong trận đấu này (vì anh không thật sung sức) - như những gì Simon Bolleli, Grigor Dimitrov hay Jo-Wilfried Tsonga (đồng hương của Monfils) đã làm. Tổng cộng, Monfils đã để thua 3 break-point (anh thắng 1 break-point) trong cả 2 ván đấu và đã nhanh chóng đầu hàng Nadal…
![]() |
Andy Murray |
Phát biểu trước đông đảo phóng viên ở buổi họp báo sau trận đấu, Nadal cho biết: “Tôi cảm thấy lấy làm tiếc cho Gael. Anh ấy đã không thể chơi với phong độ tốt nhất, với thứ quần vợt tốt nhất vì bị chứng đau bao tử hành hạ và trong suốt thời gian thi đấu, tôi thậm chí đã nghĩ về anh ấy nhiều hơn là về bản thân tôi. Tôi nhìn thấy anh ấy nôn mửa trong phòng vệ sinh sau ván đấu đầu tiên. Điều đó gây xáo trộn cho sự tập trung của tôi và sau đó, chính tôi đã phạm phải một số sai sót. Hiện tại, tôi vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất của mình và tôi cần phải sớm tìm lại các miếng đánh hiệu quả trước trận chung kết”.
Murray đã để thua 3 trong tổng số 4 trận đấu gần đây trước Ancic. Thế nhưng, đó đã là chuyện của quá khứ. Sau khi sớm giành được break-point trong ván đầu tiên, Murray đã không cần nhìn lại và giải quyết ván đấu trong vỏn vẹn 25 phút. Sau đó, Murray chỉ cần thêm 36 phút đồng hồ để giải quyết luôn ván đấu thứ 2.
“Tôi không còn cảm thấy vấn đề với cái mắt cá của mình. Tôi đã thấy rất thoải mái sau trận đấu tứ kết vào hôm qua. Và tôi hy vọng, cái mắt cá chân của tôi cũng sẽ ổn hoàn toàn trong trận chung kết. Tôi đã chơi rất tốt trong ngày hôm nay. Tuần sau, tôi cũng mong rằng mọi thứ sẽ ổn hơn nữa”.
Cuộc đối đầu giữa Nadal và Murray ở chung kết Rotterdam Open 2009 đã được giới chuyên môn đoán định ngay trước khi giải ATP World Tour 500 này khai diễn. Nadal hiện đang tìm lại phong độ đỉnh cao của mình sau khi giành Australia Open 2009 bằng nền tảng thể lực khủng khiếp.
Trong khi đó, Murray đang muốn hồi phục sau thất bại sớm sủa ở Australia Open 2009, anh thường chơi rất tốt ở các giải đấu “nhỏ” kiểu như thế này. Trong quá khứ, Nadal từng đánh bại Murray 5 lần trong tổng số 6 trận đấu mà hai người gặp gỡ. Nhưng Murray đã thắng ở lần gần nhất và cũng là lần quan trọng nhất - trận bán kết US Open 2008…
TIỂU PHI
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới
-
Các tay vợt Việt Nam “ẳm trọn” nội dung đơn nam giải quần vợt ITF U18 nhóm 5 – Hải Đăng Tây Ninh 2022
-
Wimbledon: Novak Djokovic có thể đấu Carlos Alcaraz ở tứ kết, sẽ đấu Nadal ở “chung kết trong mơ”?
-
“King” Carlos Alcaraz: Vẫn là Ứng viên vô địch ở Wimbledon dù không chơi nhiều trận sân cỏ
-
“Chiến thần” Rafael Nadal hồi phục tốt trước Wimbledon: Chưa nghĩ đến Calender Grand Slam, nhưng hy vọng duy trì “mùa giải phép màu” 2022