Tin này nổ ra khi cả cộng đồng bóng đá Anh nói chung và giới hâm mộ Man.United nói riêng vẫn còn đang xoay quanh sự kiện HLV Alex Ferguson tuyên bố về hưu vào cuối mùa bóng. Có điều cần phải rạch ròi một chuyện ở đây: Wayne Rooney muốn ra đi không phải vì buồn bã do Man.United sẽ không còn Sir Alex. Hoàn toàn không phải như vậy!
Wayne Rooney đề đạt nguyện vọng này trong một cuộc trao đổi trực tiếp với Alex Ferguson cách đây 2 tuần và bị ông gạt đi. Cách 2 tuần thì rõ ràng chưa ai biết Ferguson sẽ làm gì và cũng không một ai đả động đến chuyện David Moyes có đến Old Trafford thay Ferguson hay không. Lý do chính thức mà Rooney nêu ra lúc ấy là anh muốn tìm sự khởi đầu mới, thử thách mới ở CLB mới. Nhưng lý do thật sự của Rooney, theo báo chí Anh, lại là chính Ferguson.
Ông đã trù ếm anh từ vị trí tiền đạo xuống tiền vệ. Ông công khai tuyên bố nếu Rooney muốn có chỗ trong đội hình, đảm nhiệm một vị trí sau lưng tiền đạo thì sẽ phải cạnh tranh với Kagawa - một anh chàng mới chân ướt chân ráo đến Old Trafford mùa này. Khi Rooney đòi rời khỏi Old Trafford, thực chất là anh muốn rời khỏi Alex Ferguson.
Thế thì sắp tới lại hóa ra... dễ xử cho ban lãnh đạo Man.United và cho cả người sẽ kế nhiệm HLV Ferguson. Nhiều tờ báo Anh hôm qua đã lo sợ giùm cho David Moyes, ứng viên thay thế Sir Alex. Họ bình luận: Moyes chưa được bổ nhiệm đã gặp phải một cơn đau đầu, đó là làm sao thuyết phục được Rooney ở lại. Nhưng cần gì phải thuyết phục kia chứ?
TIẾN MINH
Các tin, bài viết khác
-
Sandro Tonali chấn thương và khả năng rời AC Milan
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới
-
Trận Siêu cúp châu Âu “dễ” nhất của Real Madrid?
-
PSG chuẩn bị đón 'nhạc trưởng' Napoli
-
Thiago nghỉ 6 tuần, hàng tiền vệ Liverpool khủng hoảng
-
De Bruyne đưa ra “cảnh báo” đầu tiên
-
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3
-
Chelsea dùng 4 ngôi sao thuyết phục Leicester bán Fofana
-
Joan Laporta: “De Jong muốn ở lại, Barca cũng muốn điều đó”
-
Man.City thay đổi thế nào qua đánh giá của “bại tướng”?