Rooney chấn thương trên sân Bayern - Khổ còn hơn đau

Rooney bong gân mắt cá, hay tổn thương dây chằng? Chưa ai xác định được vào lúc đó. Rooney nghỉ bao lâu? HLV Ferguson cũng chưa biết được vào lúc đó. Nhưng có một điều ai cũng biết: Mất Rooney, thầy trò Ferguson có thể mất cả mùa bóng.
Rooney chấn thương trên sân Bayern - Khổ còn hơn đau

Rooney bong gân mắt cá, hay tổn thương dây chằng? Chưa ai xác định được vào lúc đó. Rooney nghỉ bao lâu? HLV Ferguson cũng chưa biết được vào lúc đó. Nhưng có một điều ai cũng biết: Mất Rooney, thầy trò Ferguson có thể mất cả mùa bóng.

Khi các cầu thủ Bayern lao đi để mừng thắng lợi phút chót của họ, khi các hậu vệ Man.United còn đang bàng hoàng như thể chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì ở gần vạch giữa sân, vẫn còn một bóng hình đang nằm dài trên mặt cỏ. Đó mới chính là tổn thất to lớn nhất của những con quỷ đỏ Old Trafford vào lúc này. Khi một bác sĩ và một chuyên gia xoa bóp của đội bóng phải vào đỡ Rooney ra ngoài vì anh không thể dồn bước lên cái chân đau, nỗi khổ sở thất vọng trên gương mặt anh có lẽ còn nhiều hơn cả cơn đau đang hành hạ.

Vốn thuộc dạng cầu thủ rất chịu chơi trên sân, bao giờ cũng xả láng hết mình, chịu đau rất giỏi mà cuối cùng vẫn hết chịu nổi như vậy, điều đó nói rằng đây là một chấn thương rất nặng.

Rooney nằm đau đớn trên sân.

Rooney nằm đau đớn trên sân.

Trên báo Independent (Anh) số ra hôm qua, Glenn Moore cho rằng Rooney có thể đã phải sớm chia tay mùa bóng này vì bong gân mắt cá. Anh bị trẹo cổ chân ngay trong pha lên bóng mà từ đó Bayern ghi bàn thắng quyết định 2-1. Anh phải chống đôi nạng khi rời khỏi sân Allianz Arena, từ cổ chân phải trở xuống bịt chặt trong chiếc giày bảo hộ đặc biệt. Anh sẽ được khám lại thật kỹ vào buổi sáng hôm sau, trước khi đoàn cầu thủ Man.United trở về nước Anh.

Đối với những ca bong gân vì trẹo cổ chân, không hề có một thời hạn “tiêu chuẩn” nào cho quá trình hồi phục vì còn dựa theo mức độ nặng nhẹ của chấn thương. Theo giới y học, có thể là chỉ mất vài tuần hoặc cũng có thể là cả năm mới bình phục hoàn toàn được.

Với những ca bong gân nhẹ thì chỉ cần vài ngày đã khá lên, và “trong vòng từ 6 đến 8 tuần, bạn đã có thề dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên mắt cá mà không hề đau đớn gì khi đi lại.

Bạn có thể hoạt động thể thao trở lại một khi hết sưng, có thể là một tuần đối với bơi lội hoặc lâu hơn đối với những hoạt động khác - nếu hoạt động đó đặt nhiều áp lực lên mắt cá hơn. Còn với những ca bong gân nặng, có thể mất cả năm trời”.

N.Q

Trên báo The Times, cây bút gạo cội Matt Dickinson xót xa: “Khi Rooney đau, hàng triệu người Anh cùng đau với anh. Khi cái bóng Rooney khuất trong đường hầm, cả nước Anh cùng nguyện cầu cho hy vọng ở World Cup 2010 đừng xa khuất theo anh”.

Vì sao lại như thế thì có lẽ ai cũng đã biết quá rõ rồi. Đội tuyển Anh bị loại khỏi Euro 2004 ở đúng cái trận Rooney bị rạn một chiếc xương mu bàn chân. Hai năm sau đó, World Cup 2006, đội tuyển Anh đá không ra sao và cũng bị loại ở tứ kết là do Rooney chưa bình phục kịp sau khi cũng dính chấn thương mu bàn chân ở một trận Premier League. Bây giờ, cơn ác mộng cũ lại hiện về.

Nhưng World Cup 2010 vẫn còn gần 2 tháng rưỡi nữa mới bắt đầu. Ngày 12-6, đội tuyển Anh mới đá trận World Cup đầu tiên của họ với đội Mỹ. Do vậy, giới mộ điệu đội tuyển Anh ít nhiều gì cũng còn... chờ được.

Còn riêng với người hâm mộ Man.United thì chẳng còn thời gian để mà chờ nữa. Ngày 22-5 sẽ là trận chung kết Champions League mà họ đang mong ngóng. Ngày 9-5, chưa đầy 6 tuần nữa, sẽ là lượt trận cuối của Premier League mùa này và rất có thể đến lúc đó mới xác định được Man.United có bảo vệ thành công chức vô địch hay không.

Gần hơn nữa, ngay tuần tới đã là trận tứ kết lượt về với Bayern trên sân Old Trafford, nơi thầy trò Ferguson bắt buộc phải ghi bàn để hy vọng giành quyền vào bán kết Champions League. Và dĩ nhiên, ngay thứ Bảy này đã là cuộc chiến với Chelsea, nơi những con quỷ đỏ Old Trafford cũng rất cần chiến thắng để hy vọng mở ra một cách biệt an toàn trong cuộc đua Premier League đang vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Man.United có trụ vững trong những cuộc đua ấy hay không, có vượt qua những trận đấu đầy thử thách đó hay không, gần như tất cả hy vọng bấy lâu nay đều gửi gắm ở một mình Rooney vậy. Niềm hy vọng ấy đi đôi với một nỗi sợ mà lâu nay không một ai dám nói ra - sợ gặp một cái ngày tai ương như trận thua Bayern vừa rồi.

Rooney rời sân Bayern trên đôi nạng.

Rooney rời sân Bayern trên đôi nạng.


Sau trận đấu, ông già Ferguson vẫn cứ muốn tỏ ra cứng rắn, vẫn cứ muốn hy vọng để mà hy vọng rằng tình hình không đến nỗi nào. “Rooney rõ ràng rất đau mắt cá, nhưng đến mai chúng ta sẽ biết rõ hơn”, Ferguson nói, “Bây giờ vẫn còn quá sớm. Tôi cho rằng đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng, nhưng đằng nào thì cũng phải chờ xem mức độ tệ hại thực sự đến đâu”. Không, không thể nói như thế. Với ai không biết, nhưng với trường hợp Rooney thì không thể tự động viên mình như vậy được. Với một chân sút phong độ nhất, ghi bàn nhiều nhất và ghi bàn đều đặn nhất như Rooney thì mức độ nghiêm trọng không chỉ đo lường bằng mức độ tổn hại của vết thương và thời gian nghỉ thi đấu. Hãy đo lường bằng vai trò quan trọng của Rooney, bằng sự cần thiết phải có anh trong những cuộc chiến quyết định sắp diễn ra nay mai. Đừng nói là 2 tháng, 6 tuần, 3 tuần hoặc 6 ngày. Với tình hình hiện nay, chỉ cần mất Rooney vài ba ngày cũng đã quá nghiêm trọng rồi. Về điều này, không chỉ thành viên Man.United hay người hâm mộ Man.United mà kể cả một đối thủ như HLV Louis van Gaal của Bayern cũng cảm nhận rất rõ: “Rooney là cầu thủ quan trọng nhất của họ. Hãy nhìn thống kê mà xem. Rooney đã ghi 34 bàn cho Man.United. Kế đến, họ có Berbatov với 12 bàn. Kế đến nữa là “chân sút số 3” với 11 bàn phản lưới nhà của các đối thủ. Vậy là đủ thấy vai trò của Rooney”. 

Hưng Nguyên


Dưới cái nhìn của giới truyền thông: Man.United quá lệ thuộc Rooney

Cây bút Harry Harris của trang web Soccernet cho rằng những diễn biến trên sân Bayern vào đêm 30-3 cho thấy hạnh vận của Rooney có vẻ như đã bắt đầu cạn. Nếu Rooney không bình phục nhanh chóng để gặp lại Bayern vào tuần tới thì sẽ rất khó khăn cho Sir Alex Ferguson. Vì bây giờ Man.United đã lệ thuộc quá nhiều ở cầu thủ này.

Hãy nhìn lại pha mở tỷ số của Rooney ở giây thứ tư của phút thứ nhì - Harry Harris viết - một cú vô lê cận thành hoàn hảo. Không phải vô tình mà Rooney có mặt đúng lúc và đúng chỗ như vậy. Cơ hội ấy được tạo ra nhờ trình độ tuyệt vời trong việc nắm bắt tình huống. Nhưng thật không may, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Ở phút thứ 77, chính Rooney đã làm lệch hướng quả sút phạt của Ribery, khiến thủ môn Van der Sar hoàn toàn bị hố. Tệ hại hơn nữa, Rooney còn dính chấn thương có thể là rất nặng. Đó là cả một mối lo sợ không chỉ với người hâm mộ Man.United mà còn với giới mộ điệu đội tuyển Anh.

Pha ghi bàn xuất sắc của Rooney ở giây thứ 64 trên sân Bayern.

Pha ghi bàn xuất sắc của Rooney ở giây thứ 64 trên sân Bayern.

Theo Harry Harris, cả HLV Ferguson của Man.United lẫn Fabio Capello của đội tuyển Anh đều dư biết Rooney của họ cần được nghỉ, nhưng rắc rối là ở chỗ chẳng vị nào muốn cho Rooney nghỉ bởi lúc nào họ cũng cần Rooney. Bởi thế, họ đặt Rooney trong một nguy cơ lớn: hoặc là kiệt sức, hoặc là dính chấn thương nghiêm trọng. Trong trận Premier League cuối tuần qua trên sân Bolton, quả là Rooney không thi đấu, nhưng đến khi gặp Bayern thì không thể có chuyện anh vắng mặt được. Và anh chấn thương.

Harris viết: Ferguson sẽ phải chờ đến khi cái mắt cá bị trẹo của Rooney bớt sưng thì mới ước lượng được thời gian hồi phục. Có điều là ngay sau khi rời trận đấu với Bayern, có lẽ Ferguson đã cảm nhận rằng ông phải thực hiện 2 cuộc chiêu mộ lớn vào mùa hè năm nay. Cuộc chiêu mộ thứ nhất sẽ là một thủ môn, vì thời gian dành cho Van der Sar chẳng còn bao nhiêu nữa. Thủ môn 39 tuổi này đã có một loạt pha cứu nguy xuất sắc trên sân Allianz Arena, nhưng bên cạnh sự xuất sắc thì Van der Sar cũng đã gặp nhiều may mắn trong những lần bóng văng khỏi tay anh.

Còn cuộc chiêu mộ thứ nhì, theo Harry Harris, là phải mua một tay săn bàn siêu đẳng có thể hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng hoặc thậm chí thay thế Rooney mỗi khi anh cần nghỉ xả hơi. Trong suốt một thời gian dài, ai cũng bảo rằng Chelsea chỉ biết dựa vào Drogba ở vị trí mũi nhọn và các cầu thủ như Lampard ở hàng tiền vệ, nhưng nay thì Man.United còn dựa vào Rooney còn nhiều hơn. “Thực sự, tôi biết là một số người đại diện được liên hệ nhiều nhất thế giới đã bắt đầu tìm 2 cầu thủ tên tuổi lớn mà Ferguson cần”... 

Phương Lan

*****

Van der Sar: "Man.United vẫn có lực lượng thay thế"

Theo nhật báo The Times, Rooney có thể đã bị tổn thương dây chằng mắt cá, đó là dạng chấn thương có thể khiến anh nghỉ thi đấu nhiều tháng trời. Tờ báo này cho rằng Rooney gần như chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Chelsea vào thứ Bảy này (Premier League) cũng như trận lượt về tứ kết Champions League với Bayern vào đêm thứ Tư tuần sau. Sự vắng mặt của Rooney đương nhiên là một khó khăn lớn.

Mặc dù vậy, thủ môn Van der Sar lại lạc quan nói rằng dù cho Rooney vắng mặt thì Man.United vẫn có đủ lực lượng thay thế. Anh tuyên bố: “Gặp Bolton cuối tuần qua, chúng tôi đã thi đấu bằng những cầu thủ khác (và thắng 4-0). Những biến cố như chấn thương của Rooney hoàn toàn có thể xảy ra trong mùa giải. Ai cũng muốn đội nhà quy tụ đủ lực lượng tốt nhất, nhưng những cầu thủ thay thế vẫn có thể chơi tốt và hoàn thành nhiệm vụ”.

N.Q

Drogba chỉ bị cấm 2 trận

Tiền đạo Drogba (Chelsea) chỉ bị cấm thi đấu 2 trận cúp châu Âu do chiếc thẻ đỏ trong trận thua Inter 0-1 hồi đầu tháng này thay vì bị cấm thêm 2 trận như giới mộ điệu Chelsea đã lo ngại.

Bản án treo 2 trận từ cuối mùa trước đã không được kích hoạt vì theo UEFA, chiếc thẻ đỏ Drogba mới nhận thuộc về một dạng biến cố khác chứ không phải gây hấn với trọng tài như năm ngoái. Tuy nhiên, thời kỳ thử thách với bản án treo 2 trận ấy đã bị kéo dài thêm. Thay vì kết thúc vào ngày 15-7-2011 theo như phán quyết trước đây, nó sẽ kéo dài đến ngày 15-7-2013.

T.Q

Tin cùng chuyên mục