Rắc rối xuất phát từ việc xe của tiền đạo 31 tuổi bị cảnh sát giữ lại vào rạng sáng ngày 1-9, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy vượt gần gấp 3 lần mức cho phép. Với tính chất nghiêm trọng, tòa tuyên phạt Rooney 2 năm không được điều khiến xe, tổng hình phạt còn yêu cầu tiền đạo này thực hiện 100 giờ làm việc công ích.
Trong một tuyên bố, Rooney nói: “Sau phiên tòa hôm nay, tôi muốn xin lỗi công khai vì hành vi không thể tha thứ của mình. Tôi đã xin lỗi gia đình, HLV và Chủ tịch của tôi cùng tất cả mọi thành viên ở Everton. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ tôi trong suốt sự nghiệp. Tất nhiên, tôi chấp nhận hình phạt này”.
Án phạt với cá nhân Rooney giờ đã rõ, nhưng rắc rối gia đình có thể vẫn còn là một câu chuyện dài. Được biết, chiếc xe Volkswagen Beetle mà Rooney điều khiển thuộc về một phụ nữ lạ mặt mà anh đã gặp trong quán bar trước đó. Rooney lúc này cần phải thuyết phục được cô vợ Coleen, người đang mang bầu đứa con thứ 4, tin rằng anh hoàn toàn “trong sạch” trong cái đêm rắc rối này.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Cú đúp của Pulisic giúp Chelsea giữ vị trí thứ 4
-
Salah và Trent tỏa sáng giúp Liverpool thắng ngược dòng Aston Villa
-
Dallas ghi cú đúp giúp 10 cầu thủ Leeds thắng sốc trước Man City
-
HLV Tuchel thách thức Abraham
-
Solskjaer quyết tâm phục thù Tottenham
-
Lịch thi đấu vòng 31 Ngoại hạng Anh: Man United rửa hận Tottenham, Chelsea nhờ vả Leicester
-
HLV Bielsa ví Pep như “ảo thuật gia”
-
Solskjaer hé lộ danh sách 6 trung vệ sẽ chiêu mộ cho Man.United mùa tới
-
De Bruyne cam kết với Man.City đến năm 2025
-
Man.United cần phải thắng những danh hiệu