Ronda Rousey Phai chất theo nghiệp diễn

Sau trận thua knock-out chỉ sau 48 giây trước Amanda Nunes, trận UFC 207 diễn ra vào ngày 30-12-2016, có thể khẳng định, chất chiến binh, chất võ sĩ trong con người Ronda Rousey đã không còn được như những ngày đầu. Võ sĩ từng được mệnh danh “Nữ hoàng bẻ tay” một thời, giờ đây mang cái dáng vẻ yếu ớt và “giả tạo”. Những ngày tháng quay cuồng với phim trường, vốn là nghề tay trái đã trở thành bệ đỡ giúp Ronda Rousey càng trở nên nổi tiếng hơn với thế giới bên ngoài, nhưng lại khiến cô không còn sở hữu thứ uy lực dũng mãnh thật sự trên sàn đấu. Không sớm thì muộn, làng đấu UFC cũng phải chia tay với biểu tượng mang tính chiến đấu nhất từ trước đến nay.

Sau trận thua knock-out chỉ sau 48 giây trước Amanda Nunes, trận UFC 207 diễn ra vào ngày 30-12-2016, có thể khẳng định, chất chiến binh, chất võ sĩ trong con người Ronda Rousey đã không còn được như những ngày đầu. Võ sĩ từng được mệnh danh “Nữ hoàng bẻ tay” một thời, giờ đây mang cái dáng vẻ yếu ớt và “giả tạo”. Những ngày tháng quay cuồng với phim trường, vốn là nghề tay trái đã trở thành bệ đỡ giúp Ronda Rousey càng trở nên nổi tiếng hơn với thế giới bên ngoài, nhưng lại khiến cô không còn sở hữu thứ uy lực dũng mãnh thật sự trên sàn đấu. Không sớm thì muộn, làng đấu UFC cũng phải chia tay với biểu tượng mang tính chiến đấu nhất từ trước đến nay.

Trong phần mới nhất bộ phim đua xe- hành động nổi tiếng của Hollywood Fast and Furious 7 (Quá nhanh và Quá nguy hiểm phần 7), có một cảnh quay đánh đấm được đánh giá rất “chất” và hấp dẫn khán giả. Đó là khi nữ diễn viên gợi cảm Michelle Rodriguez (thủ vai Letty Ortiz, bạn gái của Dominic Toretto, do nam tài tử cơ bắp lừng danh Vin Deisel thủ diễn) đấu tay đôi với Kara, đội trưởng đội nữ bảo an của tay tỷ phú người Ả-Rập trên tầng cao nhất tòa tháp ở Abu Dhabi. Đội trưởng đội bảo an đó là Ronda Rousey. Màn đánh đấm dài 89 giây ấy, vừa được đánh giá “đã mắt”, vừa được nhận định rất gợi cảm, khi cả 2 nhân vật nữ đều mặc đầm sexy, khi tung cước tung đòn, vừa vặn để lộ những khoảng da thịt hấp dẫn đến… chết người. Trong trận đánh tay đôi đó, Letty đã thắng, sau khi quăng cả bản thân mình lẫn Rousey xuống tầng thấp hơn, khiến đội trưởng đội bảo an choáng váng ngất đi. Trong khoảnh khắc ấy, những khán giả mê môn võ thuật UFC được chứng kiến tất cả tuyệt chiêu mà họ từng thấy trên sàn đấu của Rousey. Đó là những cú đấm thẳng kiểu quyền Anh, những pha lên gối của Muay Thái, những tình huống khóa cổ kiểu Jiujitsu (Nhu thuật Brazil) và những đòn khóa tay mang thương hiệu của chính Rousey. Người ta thậm chí đã quay lại đoạn clip ngắn để khai thác về trận đánh đó theo kiểu phóng sự người thật- việc thật, rằng Rousey đã chỉ Michelle ra đòn như thế nào; họ nằm lăn lê, bò toài ra sao.

Đó không phải là lần đầu Rousey đảm nhận một vai khá quan trọng trong bộ phim bom tấn của Hollywood. Hồi năm 2014, cô cũng góp mặt trong dự án Expendables 3 (Biệt đội đánh thuê 3, quy tụ nhiều ngôi sao như Sylvester Stallon, Jason Statham, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Harrison Ford…). Cô thủ vai Luna, nữ bảo vệ hộp đêm được Barney Ross (Sylvester Stallon thủ vai, thủ lĩnh của nhóm đánh thuê khét tiếng từ những tập đầu tiên) tuyển lựa vào biệt đội mới. Trong phim, Rousey cũng có cơ hội thể hiện kỹ năng đánh đấm của mình, dù không đóng góp nhiều cho đại cục chiến thắng, và phải nhờ sự cứu viện của nhóm lính đánh thuê “già, hết đát”.

Với Rousey, đóng phim là môi trường mới, là nghề nghiệp mới có sức hấp dẫn lớn. Cô sẽ không còn phải đổ máu trong các trận đấu thật. Những pha ra đòn trên phim trường sẽ được diễn đi diễn lại nhiều lần, sao cho vừa hạn chế làm đau bạn diễn mà lại tạo hiệu ứng như thật, được khán giả đón nhận nhiệt liệt, biến cô thành ngôi sao nổi tiếng tức thì. Nhưng, chính những vai diễn đó, mà nếu cô không chịu cảnh đóng vai thất bại, thì cũng phải dành nhiều thời gian chỉ dẫn những diễn viên không rành võ thuật, đã khiến chất chiến binh trong người Rousey trở nên cùn nhụt. Cô làm sao có thể đánh thật, khi đã quen đánh giả quá nhiều?

Không chỉ diễn xuất trên màn ảnh, Rousey còn từng tham gia một vài sự kiện ở giải đấu mang tính biểu diễn theo kịch bản WWE, bên cạnh The Rock Dwayne Johnson. Hình ảnh Rousey đánh “diễn” với Triple H rồi hứa hẹn quay trở lại, khiến những fan UFC cảm thấy rất buồn. Nếu yêu thích những pha ra đòn thật sự, những tình huống bất ngờ ở UFC, sẽ có rất ít người tiêu thụ nổi những màn diễn quá kịch ở WWE, với những trận đấu nói nhiều hơn đánh, nương thế nhiều hơn ra đòn. Và người ta lại đang đồn rằng, Rousey dự định rời UFC để gắn kết cùng WWE, hay góp mặt trong Fast and Furious 8 nữa chứ.

Rousey từng là biểu tượng “nữ quyền” ở UFC, là nữ võ sĩ đầu tiên thượng đài ở đấu trường UFC và khiến giải đấu này càng thêm màu sắc và sôi động với những đấu thủ nữ vừa hấp dẫn, vừa dữ dội. Tuy vậy, cô đã dần đánh mất chất máu lửa, chiến binh của mình. Sau trận thua trước Nunes chỉ sau 48 giây, trận thua thậm chí còn “Quá nhanh và quá nguy hiểm” hơn… bộ phim Biến mất trong 60 giây của Nicolas Cage, có lẽ Rousey sẽ có những lựa chọn riêng cho mình trong cuộc đời sắp tới. Dự báo, cô sẽ rời khỏi UFC, gia nhập làng WWE, nơi cô vẫn có thể thủ thắng nhờ chiêu trò của kịch bản, hoặc trở thành một… Bond-Girl mới trong phim mới Điệp viên 007, nơi người ta cần vẻ ngoài quyến rũ kiểu chiến binh, hơn là chất chiến binh ở bên trong.'

Hôm 15-11-2015, đúng 7 tháng rưỡi sau khi Fast and Furious 7 được công chiếu rộng rãi trên đất Mỹ, Rousey bị Holly Holm hạ knock-out trong một trận đấu được xem là “cú sốc” của cả làng thể thao thế giới chứ không riêng gì ở đấu trường UFC, đó là trận UFC 193. Trong trận đấu đó, Rousey quá chủ quan, bị đối thủ dẫn vào một cuộc đấu quyền Anh trực diện, nơi năng lực bẻ tay kiểu Judo của cô không hề phát huy tác dụng, và khi cô đang say máu, mất bình tĩnh muốn lao vào ăn tươi nuốt sống đối thủ, cô lĩnh trọn một cú đá ngay thẳng mặt và gục ngã xuống sàn. Tại sao Rousey chủ quan? Có thể, ánh hào quang từ màn ảnh rộng đã khiến cô tưởng rằng, cô là ngôi sao võ thuật độc nhất vô nhị.

 DUYÊN PHAN

Tin cùng chuyên mục