Chỗ đứng của Ronaldo dưới “vương triều” ông Dunga lại tiếp tục mất. Trong bản danh sách công bố mới nhất các tuyển thủ Brazil sẽ tham gia hai trận giao hữu quốc tế với Kuwait và Ecuador vào tháng sau, có đến 4 gương mặt lần đầu hiện diện là Daniel Alves, Adriano Correia, Lucas và Helton, thế nhưng cái tên Ronaldo vẫn như là “bóng chim tăm cá”.
Ronaldo là một cầu thủ Brazil bị chỉ trích nhiều nhất sau World Cup 2006. Đội tuyển vàng – xanh đã thi đấu kém xa sự mong đợi và tuy rằng Ronaldo đã lập được kỷ lục ghi được 15 bàn tại các kỳ World Cup, sự chậm chạp và lười biếng của anh này vẫn là một trong những đầu mối chính dẫn đến việc Brazil thua ở tứ kết.
![]() |
Ronaldo (lừa bóng) trong một buổi tập với Real. |
Sau World Cup đáng thất vọng, Ronaldo đã có một ca phẫu thuật nhỏ hòng chữa trị hoàn toàn chấn thương gối của mình. Đó là lý do anh chưa hề chơi cho Real Madrid trận nào từ đầu mùa và liên tục… “trượt” suất đội tuyển trong 3 trận đấu với Na Uy, Argentina và xứ Wales. Giờ đây, con số trận đấu Brazil không cần Ronaldo sẽ bước lên hàng 5. Không có “người ngoài hành tinh một thời” Brazil vẫn sống khỏe với một tinh thần và khát vọng còn mãnh liệt hơn so với trước đây.
Trong đêm sinh nhật lần thứ 30, Ronaldo đã có buổi trả lời phỏng vấn Reuters trên thư điện tử. Tham vọng được khoác lên mình màu áo vàng – xanh là vẫn còn cháy bỏng trong anh, anh vẫn chưa hề có kế hoạch giã từ đấu trường quốc tế. Anh nói: “Tôi đã lỡ suất đội tuyển. Năm tới, khi có Copa America, tôi muốn giúp tuyển Brazil lại giành lấy danh hiệu này”.
Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, Ronaldo hết sức tán dương “vương triều” Dunga, rằng ông này có một tương lai tươi sáng phía trước dù trước đây chưa từng có kinh nghiệm cầm quân. Ronaldo nhận xét: “Tôi nghĩ ông Dunga sẽ làm tốt công việc. Ông ấy có rất nhiều cá tính. Ông ấy rành về các cầu thủ và ông ấy đương nhiên không thể bị tác động bởi những nhân tố từ bên ngoài”.
Cựu tiền đạo của PSV Eindhoven và Inter Milan cũng nói thêm rằng anh không mong chờ một suất đương nhiên trong đội hình chính thức: “Ông ấy làm đúng khi chọn những cầu thủ có phong độ tốt và điều này không làm tôi phải lo lắng. Tôi chưa bao giờ nhận thứ gì cho không từ đội tuyển quốc gia”.
Về hình ảnh thất bại của tuyển Brazil tại World Cup, Ronaldo cảm thấy anh không phải gánh trách nhiệm hoàn toàn: “Tôi không bao giờ xem bản thân mình như một vị anh hùng và ở cùng thời điểm, tôi không muốn bị chụp mũ ngu dốt. Tôi có trách nhiệm cá nhân trong hai kỳ 2002 và 2006 và chúng tôi cũng vậy. Tôi biết tôi còn có thể làm những gì cho bóng đá. Tôi đã từng thấy nhiều cầu thủ lớn tuổi vẫn còn chơi tốt và tôi đương nhiên sẽ làm được như vậy. Tôi cũng đang hăng hái trong nhiệm vụ giành danh hiệu cho Real. Chúng tôi nợ người hâm mộ và bây giờ chúng tôi đang mạnh hơn và chuyện đó sẽ xảy ra”.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn: Các VĐV Việt Nam đã thi đấu công bằng để giành thành tích tốt nhất
-
Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình: Những lá chắn thép nơi hàng phòng ngự
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
Các đội tuyển giành hơn 10 HCV của thể thao Việt Nam
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
-
Nhâm Mạnh Dũng: ‘Bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan là quý giá nhất sự nghiệp’
-
Khoảnh khắc đăng quang của U23 Việt Nam tại SEA Games 31
-
Sassuolo vs AC Milan 0-3: Olivier Giroud tỏa sáng cú đúp, Franck Kessie chốt hạ chiến thắng, AC Milan vượt mặt Inter Milan đăng quang Serie A