Hồi tháng 10 năm ngoái, Ronaldo đã gia hạn hợp đồng thêm 5 năm. Theo đó với hợp đồng mới được ký kết, tiền đạo 32 tuổi sẽ ở lại sân Bernabeu đến năm 2021, cùng với đó là mức lương 365.000 bảng/tuần (sau thuế).
Tuy nhiên với những gì đóng góp đã qua, và phong độ đang có hiện tại, ngôi sao người Bồ Đào Nha muốn được gia hạn thêm, cùng với đó là mức lương phải tăng thêm đôi chút. Thực tế điều này không có gì lạ, vì ngoài sự xuất sắc về mặt chuyên môn, Ronaldo cũng muốn thu nhập bằng hoặc hơn Lionel Messi chứ không được thua. Nhưng muốn là một chuyện, còn được hay không là chuyện khác.
Mới đây khi được hỏi tại sao mong muốn không được Real thực hiện, Ronaldo đã thể hiện sự khó chịu ra mặt: “Đây là một câu hỏi hay, nhưng có lẽ Chủ tịch sẽ biết cách trả lời tốt hơn tôi”.
Kiểu trả lời như thế, rõ ràng Ronaldo “đá” trách nhiệm về phía Chủ tịch Florentino Perez, đồng thời nhờ vào sức mạnh truyền thông để khiến cho người đứng đầu Real phải nhún nhường hơn nữa. Cần biết, ở Real có quy định cầu thủ ngoài 33 tuổi chỉ có thể được gia hạn hợp đồng tối đa 1 năm. Cho nên nếu Ronaldo muốn BLĐ Real đáp ứng yêu cầu ở tuổi 32, chẳng khác nào buộc Chủ tịch Perez phá bỏ luật lệ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân
-
Khai màn với cú sốc, Sevilla bại trận tại Osasuna
-
Barca chỉ còn tân binh Kounde là chưa đăng ký
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Real Madrid đối đầu tham vọng của Barcelona trong mùa giải mới
-
Quả bóng vàng phải thuộc về Benzema
-
Kessie và Christensen có thể tự do rời Barca nếu không thể đăng ký thi đấu
-
Ancelotti: “Benzema là không thể thay thế!”
-
Barcelona vẫn đang ve vãn Bernardo Silva nhưng lại ruồng rẫy De Jong
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới