Harry Kane đã tỏa sáng trong trận Real Madrid – Tottenham 1-1 ở Champions League hôm thứ Ba, màn trình diễn khiến HLV Kền kền trắng Zinedine Zidane không nén được lời ngợi khen tiền đạo đối phương. Nhưng chân sút 24 tuổi của CLB thành London chỉ chú tâm đến cuộc gặp gỡ thần tượng CR7 trước khi chờ dịp trao đổi áo với huyền thoại người Bồ Đào Nha. Kane tiết lộ với tờ Mirror: “Tôi đã yêu cầu anh ấy đổi áo cuối trận. Anh ấy là hình tượng kiểu mẫu lớn cùa tôi khi trưởng thành. Thật tuyệt khi lưu giữ chiếc áo kỷ niệm này. Tôi sẽ đóng khung nó. Tôi đã trao anh ấy chiếc áo của tôi, nhưng tôi không biết anh sẽ làm gì với nó”.
Tottenham đã vượtr lên dẫn trước ở sân Santiago Bernabeu khi chính áp lực của Kane đã khiến trung vệ Raphael Varane đốt lưới nhà sau quả tạt từ cánh phải của Sissoko. Kane cũng nhiều lần khiến thủ thành Keylor Navas phải tung người cản phá những quả đánh đầu hiểm hóc khiến HLV Zidane gọi anh “là một tiền đạo hoàn hảo”. Kane đã ghi 43 bàn trong năm 2017, ngang bằng Cristiano Ronaldo, và anh cũng đang là chân sút hàng đầu ở Champions League mùa này. Chứng kiến màn trình diễn của Harry Kane ở Bernabeu, báo giới tin rằng Real Madrid sẽ sớm đổ tiền để mua chân sút người Anh, song Zidane nói: “Tôi không biết tương lai của Kane ra sao, nhưng hiện tại anh ta là nhân vật chủ chốt ở Tottenham. Kane rất giỏi về mọi mặt, mọi thứ anh ta làm đều hướng tới khung thành, anh ta luôn tìm thấy khoảng trống. Kane là một cầu thủ hoàn hảo. Nhìn bề ngoài có vẻ anh ta không hoàn hảo, nhưng thực sự là thế”.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Messi ghi cú đúp giúp Barca đánh bại Elche
-
Có một Barca đang suy sụp
-
Mất 5 điểm trước Levante trong 3 ngày, ngôi đầu Atletico lung lay
-
Real giờ mất thêm “trọng pháo” Benzema
-
Ứng viên Chủ tịch Barca và lời hứa mua Haaland
-
Atletico tiếp tục “rơi vãi” điểm số
-
Alaba vẫn để ngỏ điểm đến mới
-
Messi cân bằng kỷ lục ghi bàn của Ronaldo
-
HLV Zidane lo lắng về vấn nạn chấn thương của Real
-
Messi có thể đua với Suarez, nhưng Barca với Atletico có lẽ không