Hành vi của Ronaldo là phi thể thao, nên án phạt được áp dụng trong tất cả các giải đấu chính thức Real Madrid tham dự trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Điều đó cũng có nghĩa, Ronaldo không thể tham dự các trận đầu tiên ở La Liga 2017-2018, khi Real lần lượt gặp Deportivo, Valencia, Levante và Sociedad.
Vắng Ronaldo có phải vấn đề với Real? Trước đây, Real luôn gặp khó khăn khi thi đấu mà không có Ronaldo trong đội hình. Từ giai đoạn Jose Mourinho đến khoảng thời gian thành công cùng Ancelotti. Những bàn thắng của Ronaldo mang về điểm số cho Real. Nhưng hiện tại thì khác. Trong chưa đầy 2 năm, HLV Zidane đã giúp thay đổi rất nhiều đội bóng, không còn phụ thuộc vào Ronaldo như trước.
Trong mùa giải 2016-2017, rất nhiều trận đấu ở La Liga lẫn Champions League, những giải đấu mà Real đăng quang, họ chiến thắng mà không cần Ronaldo. Mùa trước, HLV Zidane đã cho Ronaldo nghỉ ngơi rất nhiều, điều chưa từng diễn ra trước đó. Ban đầu CR7 không vui, nhưng sau anh phải chấp nhận. Ở các trận đầu mùa giải mới 2017-2018, Real tiếp tục cho thấy không còn phụ thuộc vào CR7.
Chính vì thế, việc Ronaldo bị treo giò không phải vấn đề lớn với Real. Vấn đề, nếu có, chỉ là thiệt thòi cho cá nhân ngôi sao người Bồ Đào Nha. Thậm chí, không có Ronaldo lại là điều tốt cho Real. Các đối thủ trong 4 vòng đầu tiên La Liga 2017-2018 của Real không quá mạnh. Nhờ vậy, Zidane có cơ hội để tìm thêm các giải pháp mới cho lối chơi của đội nhà.
Ronaldo không còn trẻ nữa. Đầu năm tới, anh sẽ bước sang tuổi 33. Có nghĩa là CR7 không còn thể lực tốt nhất, nên sẽ phải nghỉ thi đấu thường xuyên. Những trận sắp tới là cơ hội để Zidane giúp đội bóng Hoàng gia thoát hoàn toàn khỏi sự lệ thuộc vào Ronaldo, để tự tin đua tranh trên mọi mặt trận.
Các tin, bài viết khác
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Người đại diện bóng gió Bale sẽ sớm giải nghệ
-
HLV Simeone cam kết tương lai, tri ân Luis Suarez
-
Xavi: “Nỗ lực lật đổ Real sẽ bắt đầu trong tuần này”
-
Barca lại “bắt tay” với Man.City?
-
Cú sốc ở Barcelona: Chính Gerard Pique xúi Chủ tịch Laporta bán Messi!
-
Vinicius và Benzema ghi dấu ấn, Real buộc Levante rớt hạng
-
Hàng tiền đạo tỏa sáng giúp Barca tiến gần ngôi á quân