Romelu Lukaku - Truyền nhân của “Voi rừng”

Học từ Drogba

Mạnh mẽ, tốc độ, không thiếu khả năng khéo léo trong xử lý bóng, Romelu Lukaku đang thể hiện đầy đủ phẩm chất của Didier Drogba năm nào. Vì vậy nếu để chọn ra một trung phong thi đấu ở Premier League được gọi truyền nhân của “Voi rừng”, không ai xứng đáng hơn chân sút người Bỉ.

Học từ Drogba

“Chelsea không dạy tôi, nhưng tất cả những gì hôm nay tôi có đều học từ Drogba. Thật tuyệt vời khi bạn được chỉ bảo bởi một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”. Romelu Lukaku bộc bạch khi hỏi ai là người dạy anh nhiều nhất trong khoảng thời gian khoác lên mình chiếc áo Chelsea.

Thật vậy, đối với ngôi sao sinh năm 1993, Drogba không đơn thuần người đồng đội. Thay vào đó chân sút người Bờ Biển Ngà như người thầy, hình mẫu để đàn em noi theo.

Nhưng cuộc đời không bao giờ như một công thức toán, chỉ cần làm đúng phương pháp là cho ra kết quả. Lukaku mơ mộng nhiều, vỡ mộng cũng đầy khổ đau. Nếu số phận đưa Drogba vào ngôi đền huyền thoại ở sân Stamford Bridge, Lukaku rẽ theo hướng khác. Lưu lạc qua West Brom, trở lại Chelsea, cho mượn trước khi được bán đứt về Everton với giá 28 triệu bảng. Hành trình chân sút người Bỉ trải qua, như một vòng tròn bội bạc do chính Jose Mourinho vẽ ra.

Hận “Người đặc biệt”? Lukaku hận lắm chứ. Bởi chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đập tan mọi ước mơ, từ thuở còn một chú bé thi đấu trong màu áo Anderlecht. Nhưng chân sút người Bỉ không trả đũa cách tiểu nhân. Ngày tháng ở Everton, Lukaku được HLV Roberto Martinez tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực. Ngôi sao 22 tuổi muốn cho những ai bóp chết ước mơ của anh trước đây ở Chelsea phải hối hận.

Với 18 bàn tính tới thời điểm hiện tại. Lukaku không chỉ chứng minh đẳng cấp anh hơn hẳn Diego Costa, còn là màn đáp trả ngọt ngào nhất với đội chủ sân Stamford Bridge. Còn cựu tiền đạo Atletico Madrid thì sao? Vỏn vẹn 11 bàn, tiếng xấu bay xa hơn tốt bằng những hành động phi thể thao trên sân.

Romelu Lukaku mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Chelsea ở Cúp FA

Hướng đến vua phá lưới

Tính đến hết vòng 30, Premier League còn đến 8 lượt trận nữa kết thúc. Với số pha lập công chỉ kém chân sút Jamie Vardy (Leicester) 1 bàn, Lukaku hoàn toàn có quyền nghĩ đến danh hiệu vua phá lưới. Đáng nói hơn, Everton dù loại Chelsea ở đấu trường Cúp FA. Nhưng ở giải Ngoại hạng, đội bóng của HLV Martinez có phong độ không tốt khi chỉ đứng vị trí 12. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nếu hướng đến mục tiêu thành công trên cái nền bạc nhược toàn đội, Lukaku càng tô đậm nét đẹp danh hiệu cá nhân lên tầm cao mới.

Đó chính là mấu chốt để các đại gia trong và ngoài nước Anh “thèm khát”, muốn có được chữ ký chân sút 22 tuổi. Thông tin HLV Antonio Conte tiếp quản Chelsea vào mùa giải sau, chiến lược gia người Italia sẽ thực hiện một cuộc “thay máu” mạnh mẽ, trong đó có cả hàng công. Cách đây không lâu, tờ Daily Express đưa tin BLĐ The Blues tính chi ra 56 triệu bảng cho Everton để mua lại Lukaku. Thực tế, thông tin trên càng có cơ sở khi chân sút người Bỉ “thực hiện cuộc thảm sát” khiến Chelsea bị loại khỏi Cúp FA.

Chelsea mua được Lukaku hay không còn hạ hồi phân giải. Hiện tại, phải thừa nhận một điều, thành công Lukaku có được hiện tại xuất phát từ sự nỗ lực lớn ở bản thân. Qua đó góp phần xứng đáng với cái mác truyền nhân “Voi rừng” Didier Drogba ở sân chơi Premier League.

Liêm Minh

Tin cùng chuyên mục