Rome Masters (Internazionali BNL d’Italia ) 2010: Kohlschreiber “hẹn hò” với Nadal

“cuộc hẹn” bất đắc dĩ
Rome Masters (Internazionali BNL d’Italia ) 2010: Kohlschreiber “hẹn hò” với Nadal

“cuộc hẹn” bất đắc dĩ

Với tay vợt người Đức hạng 29 thế giới Philipp Kohlschreiber, bây giờ không biết là… “nên buồn hay nên vui”. Vì sao? Vì anh mới vừa hưởng niềm vui chiến thắng với điểm số 6/7 (1-7), 6/1, 6/4 trong vòng 1 Rome Masters (thường được gọi dưới cái tên Internazionali BNL d’Italia) trước Pablo Cuevas (Uruguay, hạng 56 ATP) thì nhận ngay “hung tin” là phải chạm mặt “Vua sân đất nện” Rafael Nadal ngay ở vòng 2.

Kohlschreiber sẵn sàng cho cuộc “hẹn hò” với Nadal.

Kohlschreiber sẵn sàng cho cuộc “hẹn hò” với Nadal.

Một số tờ báo nói đây là một cuộc “hẹn hò” rất thú vị, nhưng chắc chắn sẽ là không thú vị khi anh bị loại ngay ở vòng 2 một giải đấu bất kỳ cho dù người loại mình có thể là tay vợt cứng cựa nhất đi chăng nữa…

Kohlschreiber có thành tích thuộc loại “làng nhàng bậc trung” trong mùa giải năm nay - thắng 13 trận, để thua 7 trận và chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết ở cả 7 giải đấu mà anh tham gia trong năm 2010 này.

Ở giải đấu sân đất nện Monte Carlo Masters vừa diễn ra, Kohlschreiber có những trận rất hay - như đánh bại Andy Murray 6/2, 6/1 nhưng anh vẫn phải dừng bước trước một chuyên gia đất nện người Tây Ban Nha (David Ferrer) ở tứ kết.

Do vậy, không hề có gì bảo đảm rằng Kohlschreiber sẽ thoát khỏi số phận tương tự trong trận đấu sắp tới với Nadal. “Hẹn hò” để rồi bị “đá đít” là hay, hay là dở?

Nadal đang rất sung sức - bằng chứng là anh đã đăng quang ngôi vô địch Monte Carlo lần thứ 6 liên tiếp. Anh cũng dần trở nên khôn ngoan hơn, bằng chứng là anh chấp nhận “bỏ” giải Barcelona (nơi anh luôn chiếm ưu thế trong 5 năm gần đây) để dồn sức cho các giải đấu lớn như Rome Masters, Roland Garros.

Khi Nadal không “khùng điên” đánh hết từ giải này đến giải khác, khi anh biết cách phân phối sức lực hợp lý, chính Roger Federer cũng phải tiếp tục ngán ngại anh, huống hồ là “kẻ ngoài cuộc” như Kohlschreiber.

Chính Federer lúc đang tươi tỉnh chuẩn bị tại Rome cũng phải thốt lên: “Chỉ có khùng điên mới gạt Nadal ra ngoài lề” khi nghe mấy thông tin bàn luận kiểu chợ búa, và chính Fernando Verdasco sau khi đăng quang ngôi vô địch Barcelona Open 2010 cũng khẳng định: “Giờ đây, trên mặt sân đất nện, tôi chẳng ngán ngại bất kỳ ai, ngoại trừ Nadal” thì cái kiểu “rào cản” cỡ như Kohlschreiber sẽ đứng ở đâu, và bằng vào cái gì?

Nhưng nói đi thì cũng nên nói… lại. Ngay như bản thân  Kohlschreiber, anh chắc chắn không có cách gì tiến vào sâu ở Rome Masters, vậy thì, để thua trước Nadal cũng là hợp lẽ. Chí ít, anh cũng có thể thốt lên: “Tôi chỉ thua mỗi mình nhà vô địch thôi nha”, hoặc là: “Thua ai cũng không được, nhưng thua người mạnh nhất thì cũng… ổn”.

Và nếu mang suy nghĩ như vậy vào trận đấu, Kohlschreiber sẽ ở trong tư thế là chẳng có gì để mất, không hề chịu áp lực, và biết đâu, anh lại “vô tình” gây nên chuyện thì sao? Thế nên, “hẹn hò” với những người nổi tiếng thường không mang bạn đi đến đâu trong cuộc đời, nhưng đôi khi, nó cũng khiến cho bạn đột nhiên… nổi tiếng quá thể…

Fed thắng... Trận đôi đầu tiên

Roger Federer đã mở màn mùa giải sân đất nện bằng chiến thắng đầu tiên ở… giải đôi - đó là trận thắng bộ đôi Johan Brunstrom (Thụy Điển) và Jean-Julien Rojer (Hà Lan) với điểm số 6/4, 7/6 (7-4). Đương nhiên, đánh đôi thì Fed không thể chơi một mình, chấp các đối thủ một người, vậy nên, người đánh cặp với anh là tay vợt người đồng hương Yves Allegro.

Federer và Allegro trong trận thắng đôi

Federer và Allegro trong trận thắng đôi

So với Fed, Allegro có nhiều kinh nghiệm đánh đôi hơn hẳn, vì anh này thường xuyên “lăn lộn” trong các trận đôi của tuyển Thụy Sĩ tại Davis Cup (giải đấu mà Federer thường “né” không tham gia). Nhưng nếu nói Fed không biết đánh đôi là… thiếu chính xác. Anh từng giành chiếc HCV đôi nam ở Olympic Bắc Kinh 2009!

Trước đám đông 10.500 người hiện diện trên khán đài sân Foro Italico - vốn mới vừa được tu sửa, xây dựng lại, Fed hiếm khi chơi hiền hòa, anh không đánh mất một rơ cầm giao bóng vào và liên tục thể hiện những kỹ thuật bắt vô lê lợi hại khi chơi trên lưới.

Với chiến thắng này, Fed và Allegro sẽ lọt vào vòng đấu sau, nơi họ sẽ chạm mặt bộ đôi Simon Aspelin (Thụy Điển) và Paul Hanley (Australia)…

Foro Italia - Nơi “tứ đại gia ” cùng tề tựu

Lần đầu tiên sau vài tuần, “tứ đại gia của ATP” bao gồm Federer, Nadal, Djokovic và Murray đã lại cùng tề tựu ở trong một giải đấu. Đó là lý do Rome Masters - dù xếp ngang hàng với Monte Carlo Masters - vẫn là giải đấu được trọng vọng hơn (một phần cũng là do Rome Masters là một giải đấu mà các tay vợt nổi tiếng bắt buộc phải tham gia theo luật của ATP).

Sân Foro Italico - nơi tề tựu của “tứ đại gia ATP”.

Sân Foro Italico - nơi tề tựu của “tứ đại gia ATP”.

Tối hôm qua, 27-7, trên sân vận động Foro Italico mới vừa được tu sửa rạng rỡ, cả Nadal, Federer, Djokovic và Murray cùng đồng loạt ra sân. Trong khi Fed, Djokovic, Murray ra sân đấu trận đầu tiên, Nadal ra sân để tham gia buổi lễ khai mạc giải đấu. Sự tề tựu này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị!

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục