- Verdasco phục thù Raonic
- Nadal có khả năng bị Djokovic soán ngôi
Ngay khi Madrid Masters 2011 vừa kết thúc, Rome Mas-ters 2011 (với tên riêng là Internazionali BNL d’ Italia, giải đấu cũng dành cho nam và nữ như giải đấu ở Madrid) cũng đã khởi tranh. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, bất ngờ đã xảy ra khi tay vợt kỳ cựu người Nga Mikhail Youzhny sớm… trở thành khán giả. Youzhny (từng lọt đến bán kết US Open 2010, hiện xếp hạng 13 ATP và cũng là hạt giống số 13 ở Rome Masters 2011) đã thua tay vợt người Đức Philipp Kohlschreiber (hạng 40 ATP) với điểm số 4/6 và 2/6. Đây là trận thua… thứ 9 trong mùa giải năm nay của tay vợt đang là số 1 của nước Nga.
![]() |
Youzhny tái diễn phong độ đáng thất vọng. |
Kể từ khi lọt đến trận bán kết US Open 2010 (và bị loại bởi tay vợt sau đó giành ngôi vô địch Rafael Nadal), đặc biệt từ đầu mùa giải đến nay, Youzhny chơi rất kém cỏi. Anh hiện mới chỉ thắng được 8 trận đấu, trong khi thua đến 9 trận, điều đó có nghĩa là thành tích tốt nhất của Youzhny ở các giải đấu trong mùa chỉ là lọt đến bán kết (tại giải Open 13). Không ai lý giải nổi tại sao Youzhny lại chơi nghèo nàn đến như vậy - kể từ khi mùa giải sân đất nện khởi tranh, anh liên tục thua ở vòng 1, vòng 2. Thất bại mới nhất của anh sẽ khiến người ta thêm luyến tiếc Nikolay Davydenko, nhớ Mara Safin…
Ở một kết quả đáng chú ý khác cũng ở vòng 1 Rome Masters 2011, Fernando Verdasco (vừa tuột xuống vị trí hạng 18 thế giới khi ATP công bố bảng điểm mới nhất sau Madrid Masters) cũng đã phục thù thành công tay vợt trẻ người Canada gốc Montenegro Milos Raonic khi đánh bại anh này với điểm số 6/4, 6/4. Trước đó, Verdasco đã liên tục để thua Raonic ở chung kết SAP Open và vòng 1 Cellular South Cup. Verdasco sau đó đã đổ thừa này nọ cho 2 thất bại khiến một số tờ báo đã đăng hình biếm họa bằng cách dán ảnh một đứa trẻ con lên gương mặt của Verdasco với những dòng tít chua cay như: “Em bé khóc nhè”. Chiến thắng mới nhất trước Raonic chưa chắc sẽ giúp Verdasco thoát khỏi đám bùn lầy luẩn quẩn khi anh đang chơi rất kém ở mùa giải năm nay (tương tự như vậy ở nửa sau mùa giải năm ngoái). Hiện tại, nói đến Verdasco, người ta thường nói đến chuyện anh đi… tắm biển sau những trận thua sớm thế nào, hay chuyện gái gú ra sao.
Sau màn đối đầu “phần 2, tập 1” ở Madrid Masters 2011, Rafael Nadal và Novak Djokovic lại chuẩn bị sẵn sàng để “diễn xuất” ở các phân cảnh thuộc… màn đối đầu “phần 2, tập 2” tại Rome Masters 2011. Với chiến thắng mới nhất ở chung kết Madrid Masters, Djokovic đang đứng trước một cơ hội lớn để soán ngôi Nadal ngay tại Rome chứ không cần phải chờ đến Roland Garros hay Wimbledon. Để lập nên chiến tích này, điều kiện “cần” của tay vợt hạng 2 thế giới người Serbia là giành ngôi vô địch ở Foro Italico, trong khi điều kiện “đủ” của anh là Nadal phải rơi đài trước vòng bán kết. Đương nhiên, Djokovic không hề có áp lực buộc phải soán ngôi ở Rome, anh cứ từ từ, người tiếp tục lo lắng sẽ là… Nadal!
Tiểu Phi
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros dời lịch vì... 10 triệu EUR
-
Monte Carlo Masters: Djokovic và Nadal không cùng nhánh thăm, ai sẽ là “Đại tông sư”?
-
Miami Open: Hurkacz đăng quang lần thứ 2 ở Nam Florida - bí quyết chiến thắng rất đơn giản
-
Miami Open: “Nữ hoàng WTA” Ashleigh Barty chứng minh giá trị với danh hiệu thứ 10
-
Điệp vụ khả thi của Kvitova
-
Miami Open: Chung kết không có người Nga - Sinner đấu Hurkacz
-
Miami Open: Sakkari loại Osaka, Bautista chặn đứng Medvedev
-
Miami Open: “Nữ hoàng” Ashleigh Barty đấu “Mỹ nhân” Elina Svitolina ở bán kết
-
Miami Open: Rublev hoàn tất “cú hattrick” chiến thắng trước Fucsovics
-
Miami Open: Bỏ lỡ 3 match-point, bị chuột rút cuối ván 3, Medvedev vẫn thắng chung cuộc