Giallorossi tìm vào vòng tứ kết Champions League lần đầu tiên trong 10 năm, nhưng họ bốc trúng lá thăm xui rủi khi chạm trán ứng viên sáng giá Barcelona. Giới mộ điệu Roma khá bi quan với cuộc chạm trán không cân sức này, song Di Francesco bày tỏ: “Đây là một thách thức diệu kỳ và chúng tôi hạnh phúc giành được nó”.
“Chỉ một điều Roma không được phép cảm nhận khi đối mặt Barcelona là sự sợ hãi. Đúng là bạn cần có sự tôn trọng lớn lao cho đối thủ mạnh, nhưng như thế không phải là lo sợ khi đối mặt họ. Chúng ta phải tự hào khi đương đầu với họ bằng đầu ngẩng cao, bằng sức mạnh và phẩm giá tuyệt vời của mình”.
"Roma là một đội bóng muốn chơi theo cách của mình, mặc dù biết rằng đội bóng tốt nhất thế giới là ở phía bên kia sân".
Mùa giải của Roma có lúc thăng lúc trầm, như họ từng thắng đội mạnh Napoli 4-2, nhưng cũng để mất điểm trước những đối thủ yếu. "Chúng tôi đã làm rất tốt ngay từ đầu, sau đó có một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Bây giờ chúng tôi trở lại là một đội bóng thống nhất, mạnh mẽ, cân bằng và có thể tạo sự khác biệt từ đây đến cuối mùa giải”.
Trong trận Serie A cuối tuần, Roma đã gây thất vọng khi để Bologna cầm hòa 1-1. Di Francesco nói trước trận đấu Bologna là không nghĩ về Barcelona, nhưng rốt cuộc ông ém bớt các chủ lực cho trận Champions League giữa tuần. Dzeko phải vào sân trong hiệp 2 để giành lại 1 điểm cho Roma trong trận đấu mà tiền vệ Radja Nainggolan dính chấn thương phải rời sân phút 16.
Chưa biết Nainggolan có kịp hồi phục để tham dự trận đấu trên sân Camp Nou, nhưng Di Francesco quả quyết: “Điều quan trọng là có được một kết quả tốt tại Camp Nou, nếu không sẽ rất khó khăn để cầm cự trong trận lượt về. Tôi tin rằng mình sẽ cảm thấy sức mạnh của giới mộ điệu Roma ở Barcelona. Sự nhiệt tình trên khán đài có thể giúp chúng tôi gây bất ngờ”.
"Tôi rất vui vì có rất nhiều fan tới Barcelona vì đây là một dịp hiếm hoi, đặc biệt trong những năm gần đây. Chúng ta phải cảm thấy tự hào và chịu đựng áp lực đúng mức khi đối mặt với Barcelona".
Radja Nainggolan thì tin rằng Roma có thứ vũ khí mà Barcelona không có được, đó là “chúng tôi chẳng có gÌ để mất”. Anh nói: "Đấy là trận chiến rất khó khăn, mọi người đều biết thế, nhưng điều tuyệt vời là chúng tôi không có gì để mất. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng làm cho ngôi sao của mình thậm chí sáng hơn ở châu Âu".
"Barcelona đang bất bại, vì vậy rõ ràng nó sẽ rất khó khăn để đánh bại họ. Mọi người nghĩ rằng đó là một nhiệm vụ bất khả, nhưng nó có thể trở thành sức mạnh của chúng tôi, bởi vì ai cũng tin chúng tôi sẽ bầm dập, thì điều đó lại càng khiến Roma thêm động lực”.
"Chúng tôi sẽ tới đó để chơi trận cầu rộng mở và không sợ hãi, bởi vì chúng tôi... không có gì để mất."
Các tin, bài viết khác
-
Klopp cảnh giác “kinh nghiệm Champions League” của Real Madrid
-
Tại sao trận chung kết Champions League sẽ 'khó' với Liverpool hơn Real Madrid
-
Mo Salah muốn phục thù Real Madrid trong trận chung kết
-
Ancelotti không thể lý giải về hành trình châu Âu của Real
-
Guardiola thừa nhận cầu thủ Man.City rất suy sụp
-
Man.City gục ngã trước cửa thiên đường
-
Arsene Wenger dự đoán trận Real Madrid – Man City: 'Tôi chọn City'
-
Real mong chờ về một đêm kỳ diệu khác tại Bernabeu
-
Salah không muốn đối đầu Man.City ở chung kết
-
Trải qua hiệp đầu hoang mang, Liverpool vẫn bản lĩnh vào trận chung kết