Marion Bartoli - niềm hy vọng nữ số 1 của nước chủ nhà - đã sớm rời khỏi cuộc chơi khi bất ngờ thất bại trước tay vợt Casey Dellacqua người Australia với điểm số 7/6 (7-4) 3/6, 2/6 trong trận đấu vòng 1 hôm qua, 28-5. Bartoli (á quân Wimbledon 2008) vốn là hạt giống số 9 ở Grand Slam trên sân nhà, trong khi Dellacqua chỉ xếp hạng 51 thế giới. Vấn đề ở đây là, thứ hạng đôi khi lại không phải là... vấn đề. Đó là lý do dù thắng trước trong ván đầu, Bartoli đã bị loại vì thua hai ván sau.
![]() |
Bartoli gây thất vọng cho quần vợt Pháp hôm 28-5 |
Kể từ sau khi Mary Pierce đăng quang ngôi vô địch đơn nữ Roland Garros hồi năm 2000, chưa một lần nước chủ nhà tìm lại cái vị ngọt vinh quang tương tự - dù họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Amelie Mauresmo (từng là số 1 thế giới và từng đăng quang ở các Grand Slam: Australia Open 2006 và Wimbledon 2006). Pierce cũng là tay vợt nữ người Pháp duy nhất bước lên bục cao nhất ở Grand Slam trên sân nhà kể từ năm 1968 (khi quần vợt chính thức chuyển sang chuyên nghiệp) cho đến nay.
Với ngôi á quân Wimbledon mùa trước, Bartoli là niềm hy vọng mới của quần vợt nữ Pháp. Cô trẻ hơn Mauresmo (24 tuổi so với 29 tuổi), cô có thứ hạng cao hơn Mauresmo (nằm trong tốp 10 - hạng 9 thế giới so với hạng 29 thế giới), cô đương nhiên khỏe hơn, còn nhiều tiềm năng phát triển hơn. Có điều, trong khi cô đã bị loại ngay ở vòng 1, Mauresmo lại trở thành “cánh chim đầu đàn... bất đắc dĩ” trong việc gánh trọng trách giành vinh quang cho quần vợt nữ chủ nhà... dù Mauresmo đã quá già!
Hai ngày sau cái thông tin tay vợt nam số 2 nước Pháp Jo-Wilfried Tsonga (á quân Australia Open 2008, hạng 11 thế giới) rút lui không tham gia Roland Garros vì chấn thương đầu gối chân phải, đến lượt tay vợt nam số 1 nước Pháp Richard Gasquet (hạng 9 thế giới) cũng tuyên bố rút lui vì... chấn thương đầu gối trái. Hai kiểu chấn thương ở hai vị trí... song song nhau, hai tuyên bố gây thất vọng như nhau, hay khác hơn là hai thất bại dù không bước ra ngoài sân đấu đã khiến nhiều người Pháp chán nản.
Không thể... đổ lỗi cho họ hay chấn thương của họ – cũng giống như người ta không thể đổ lỗi cho chuyện thi đấu chậm trễ, cho chuyện trời đất mù mịt và u ám mấy ngày qua do... trời mưa. Đó là những thứ khách quan, và khi nó xảy đến, người Pháp phải chấp nhận. Vấn đề chỉ là... cũng giống như khi người... Australia sốt ruột với cơ hội giành Grand Slam trên sân nhà của mình, hay người Anh sốt ruột với cơ hội giành Grand Slam trên sân nhà của họ, người Pháp cũng sốt ruột với các tay vợt của mình.
Ai trong số những Mauresmo, Alize Cornet, Virginie Razzano hay Nathalie Dechy... sẽ chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu đơn nữ dài 8 năm qua, hay ai trong số những Gael Monfils, Marc Giquel, Florent Serra, Julien Benneteau, Fabrice Santoro... sẽ chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu đơn nam dài 25 năm (kể từ thời của Yannick Noah năm 1983) cho nước chủ nhà. Khó nói lắm. Nhưng người Pháp, bên cạnh sự thất vọng mấy ngày qua, vẫn còn cái gì đó để hy vọng...
ĐỖ HOÀNG
Bên lề Roland Garros
Wawrinka bước ra khỏi cái bóng của Federer
![]() |
Wawrinka đang từng bước rời khỏi cái bóng của Federer. |
Quả là không dễ dàng khi đứng sau chiếc bóng khổng lồ của Roger Federer. Hỏi bất kỳ CĐV hâm mộ quần vợt nào về tên của một tay vợt Thụy Sĩ nằm trong tốp 10, hầu như ai cũng nhanh chóng trả lời: “Federer”. Nhưng Stanislas Wawrinka cũng nằm trong tốp 10 và anh lại vừa giành quyền lọt vào vòng 2 Roland Garros (sau khi hạ Philipp Kohlschreiber của Đức) - cũng như Federer mà!
Từng lọt đến trận chung kết Rome Masters mới đây, Wawrinka (đăng quang ngôi vô địch trẻ Roland Garros hồi năm 2003) cho biết, đó là kiểu thành tích khiến anh tự tin hơn: “Giải đấu ở Rome làm tôi thấy tự tin vào bản thân mình hơn. Nếu tôi đang xếp ở vị trí trong tốp 10 như hiện giờ, điều đó là vì tôi đã giành chiến thắng trong một số trận đấu nào đó và tôi đã đánh bại một số đối thủ nào đó”.
Federer hiện tỏ ra rất hy vọng vào người đồng hương trẻ trung: “Với cậu ấy, mọi chuyện chỉ là vấn đề về thời gian. Và lúc này, tại Roland Garros 2008, cậu ấy cũng đang chơi tốt. Tôi có thể nói với bạn vài ngày trước là cậu ấy nằm trong một nhánh đấu khá khó khăn ở Roland Garros năm nay, vì thế, tôi cũng hy vọng cậu ấy sẽ tạo ra một màn trình diễn làm nở mày nở mặt”.
Ở quê nhà thật khó chơi!
![]() |
Sanchez đã thay đổi quyết định và quay trở lại Roland Garros. |
Cũng giống như phần lớn tay vợt chủ nhà khác, cô gái 26 tuổi người Paris Olivia Sanchez (hạng 114 thế giới) đang cảm thấy nhiều áp lực khi thi đấu ở Roland Garros, trước đông đảo người quen và các đồng hương. Sau khi để thua ngay ở vòng 1 Roland Garros 2007, Sanchez từng quyết định không bao giờ chơi ở giải đấu này nữa. Thế nhưng, may mắn thay, cô đã thay đổi quyết định của mình gần đây.
Cô thú nhận sau chiến thắng trước Jarmila Gajdosova (Slovakia) ở vòng 1: “Tôi là một cô gái rất dễ xúc động, và khi chơi ở quê nhà trước gia đình, bạn bè của tôi, bản thân tôi chịu rất nhiều áp lực, và tôi không bao giờ thật sự chơi tốt. Vì thế, tôi từng quyết định không bao giờ ra sân thi đấu ở Paris. Với chiến thắng mới này, tôi sẽ lọt vào tốp 100 thế giới - đó vốn là mục tiêu của tôi. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt”.
Safina - người cuối cùng đánh bại Henin
![]() |
Safina - người cuối cùng đánh bại Henin. |
Tay vợt người Nga Dinara Safina đã bước vào Roland Garros - nơi Justine Hein thống trị với 3 ngôi vô địch liên tiếp trong 3 năm gần đây - với tư cách là người cuối cùng đánh bại Henin (cô hạ Henin ở vòng 3 giải Đức mở rộng cách đây vài tuần, sau đó, hạ luôn Serena Williams ở tứ kết). Hiện tại, thậm chí cô còn nổi tiếng hơn anh trai Marat Safin của mình - người từng có thời gian là số 1 thế giới ATP.
Sau chiến thắng trước Kateryna Bondarenko (Ucraina) trong ngày thi đấu thứ 3, Safina cho biết cô thậm chí cũng chẳng quá chú ý đến chuyện Henin giải nghệ hay là chuyện cô trở thành người cuối cùng đánh bại tay vợt lừng danh này. Với cô, cô chỉ tập trung vào phong độ của bản thân. Và cô cũng… không ngạc nhiên về chuyện đó. Cô chỉ đoán Henin sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.
Nếu là người cuối cùng đánh bại Henin - ĐKVĐ và cũng là cựu vô địch Roland Garros, Safina nên... đăng quang ở đây. Tất nhiên, cô cũng phải hỏi những người khác đã!
TIỂU PHI
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn