Tuy vậy, câu chuyện đáng được nhắc đến lại là màn bộc phát sự giận dữ khá kỳ cục của tay vợt hiện đã tuột xuống hạng 264 thế giới, dù anh vẫn đang là chủ nhân của 3 danh hiệu Grand Slam "đình đám". Trong một pha phản ứng không mấy đẹp đẽ, Wawrinka đã hét vào mặt vị trọng tài chính điều hành trận đấu, bởi vì chai nước uống của anh “bị đóng băng một cách khốn kiếp”…
Wawrinka chất vấn trọng tài điều hành trận đấu, và thể hiện sự không hài lòng với những chai nước uống mà anh được phục vụ, do nước lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ thông thường: “Như vậy là không bình thường ở một kỳ giải Grand Slam. Liệu nó có là bình thường không? Ông có nghĩ là nó bình thường hay không? Vậy nên, ông hãy gọi cho ai đó đi. Đã trải qua 3 lần đổi sân, tôi đã hỏi xin ông một ít nước uống không bị đóng băng một cách khốn kiếp, được hay không?”.

Trước phản ứng của Wawrinka, BLV Kênh truyền hình Eurosport thể hiện thái độ không mấy thiện cảm: “Không, đó không phải là vấn đề của anh ta. Đó chính là tính khí của Stan (trong quá khứ, Wawrinka cũng từng nhiều lần mất bình tĩnh và đôi co cùng với trọng tài). Xin lỗi về thứ ngôn ngữ anh ta đã sử dụng, nhưng có lẽ anh ta đang muốn tìm kiếm một cuộc chiến khác”.
Tất nhiên, các CĐV - các khán giả tỏ ra bao dung hơn với Wawrinka. Họ hiểu rằng, một VĐV, một tay vợt đang thi đấu ở một cường độ cao, chơi bóng ở một giải đấu có đẳng cấp cao luôn được khuyến cáo sử dụng nước có nhiệt độ thông thường, vì uống nước lạnh sẽ khiến bạn càng thêm khát nước và muốn uống nước tiếp để giải khát. Ở đây, chỉ là thứ ngôn từ anh dùng…
Một người hâm mộ đã chia sẻ: “Anh ấy nói đúng đó chứ. Nước lạnh sẽ làm khó cho cơ thể hơn nước bình thường hay nước hơi lạnh một chút. Cơ thể sẽ phải làm việc căng hơn để đối phó với cái lạnh”. Một CĐV khác cũng cho biết: “Không phải là một yêu cầu phi lý khi một tay vợt luôn luôn yêu cầu được phục vụ nước uống nhiệt độ bình thường, không lạnh cũng không nóng”.

Wawrinka, sau trận đấu, không nói nhiều đến tình huống anh la hét trọng tài, chỉ đánh giá đơn thuần về màn trình diễn của mình: “Rõ ràng, thất bại ở một kỳ giải Grand Slam là một thất vọng lớn lao. Nhưng đó chính là thực tế về cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi biết trước trận đấu này là tôi cần phải làm việc rất nhiều với tình trạng thể lực của mình, cả với lối chơi của mình. Đó sẽ không phải là tôi chơi hay - dở, nhưng tôi không có cảm giác tốt cho các trận đấu như thế”.
Rạng sáng nay, các tay vợt hàng đầu như Rafael Nadal, Novak Djokovic cũng đã xuất trận. Nadal đánh bại Jordan Thompson (Australia) với điểm số 6-2 trong cả 3 ván đấu và “phần thưởng” cho chiến thắng của anh chính là tấm vé vào vòng 2 đấu Moutet, người vừa loại Wawrinka. Dù sao, không phải sớm đối đầu với Wawrinka là một “đặc ân đầy may mắn” dành cho Nadal.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: “Hạnh phúc, tình yêu, bổn phận và tự trọng” của Novak Djokovic
-
Wimbledon: Tay vợt Kazkhastan gốc Nga - Elena Rybakina và chuyến hành trình lịch sử
-
Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết
-
Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang