Sự hủy diệt của Nadal
Nadal tiếp tục thể hiện một sức tàn phá khủng khiếp khi đánh bại tay vợt đồng hương Baustista với điểm số 6-1, 6-2 và 6-2 trong trận đấu chỉ dài vỏn vẹn 1 tiếng 50 phút. Chỉ “đánh mất” vỏn vẹn 20 game đấu trong suốt tuần lễ đầu tiên ở Roland Garros năm nay, Nadal đã tiệm cận màn trình diễn xuất sắc nhất của mình ở French Open trong quá khứ, thời điểm anh đang còn ở đỉnh cao phong độ. Đây là trận toàn thắng thứ 13 của Nadal trước những đối thủ người đồng hương ở đấu trường French Open. Có thể nói, Nadal chính là “thương hiệu Tây Ban Nha” ở mặt sân đất nện tại Roland Garros, chứ không phải bất kỳ ai khác. Giờ đây, câu hỏi ở đây chính là, ai sẽ cản nổi anh thực hiện tham vọng thắng “La Decima” tại Paris hoa lệ?
“Tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng mới nhất này, vì Roberto là một tay vợt rất giỏi. Với tôi, thành tích lọt đến tứ kết thêm một lần nữa là rất quan trọng. Có thể, tôi đã chơi không tốt như những gì mà tôi đã làm trong những ngày khác, nhưng mà nhìn chung, tôi vẫn đang chơi tốt. Thi đấu chống lại một tay vợt giỏi như thế này, mà lại giành được 3 ván thắng liên tiếp, đó là một trong những tình tiết vô cùng lạc quan. Tôi đang trở nên rất sung sướng với chuyện này”, Nadal hào hứng tâm sự sau chiến thắng hoàn toàn áp đảo đối thủ người đồng hương.
Đối thủ của anh ở tứ kết sẽ là một tay vợt đồng hương khác, Pablo Carreno Busta. Carreno đã đánh bại Milos Raonic của Canada với điểm số 4-6, 7-6 (7-2), 6-7 (6-8), 6-4 và 8-6 trong một trận đấu vòng 4 đáng chú ý khác. Nadal đang có ưu thế đối đầu trực tiếp hoàn toàn vượt trội so với đối thủ, khi thắng cả 3 trận đấu mà 2 người từng giáp mặt ở trong quá khứ. “Tôi đã lọt vào vòng đấu tứ kết. Tôi đang rất khỏe mạnh và chơi tốt. Và đó mới là điều quan trọng nhất đối với tôi. Mục tiêu luôn là cố gắng hết sức vào mỗi ngày và cố gắng lọt vào vòng đấu tiếp theo. Đó là những gì mà tôi đã làm được cho đến lúc này và vì thế, tôi hạnh phúc khi đã vượt qua tuần lễ đầu tiên tại Paris, tiếp tục trụ lại ở đây cho đến tuần lễ thứ 2”, Nadal cho biết.
Màn trình diễn của Djokovic

Tuy vậy, phía trước mặt Djokovic là một trở ngại rất lớn. Đối thủ chờ đợi Djokovic trong trận tứ kết lần thứ 11 ở đấu trường French Open chính là “người quen cũ” Dominic Thiem, tay vợt người Áo được mệnh danh là “Vua sân đất nện của tương lai”. Trong quá khứ, Djokovic từng đối đầu với Thiem 5 lần, và giành chiến thắng tuyệt đối trong cả 5 trận đấu. Gần đây nhất, anh đã “hủy diệt” Thiem vốn đang tỏ ra cực kỳ tự tin sau chiến thắng trước Nadal ở Rome Masters. Novak đã thắng tay vợt trẻ người Áo với điểm số 6-1, 6-0. Nhưng lần này sẽ khác…
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500
-
Nhà vô địch Grand Slam trẻ dự SEA Games
-
"Cựu Nữ hoàng WTA” Victoria Azarenka: Kêu gọi phản ứng với quyết định cấm tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Cựu HLV của Novak Djokovic: Djokovic có thể tẩy chay Wimbledon vì Thủ tướng Anh