Tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia cho biết, anh đang cảm thấy tươi tắn trở lại khi có một huyền thoại vốn cũng là cựu số 1 thế giới ở ngay bên cạnh mình: “Tôi nghĩ tôi đã vươn đến giai đoạn của cuộc đời nơi tôi cần tìm ra một hướng đi mới để tạo động lực cho bản thân, tìm được thứ có thể truyền cảm hứng cho bản thân, và việc có Agassi trong trong Ban huấn luyện để tạo ra một số thay đổi thật sự đã mang tôi đến hướng đi cần thiết. Tôi đang chờ đợi bất cứ những điều gì mà cuộc đời sẽ mang đến tiếp theo. Tôi vẫn cảm thấy tươi trẻ trong tâm tưởng của mình, và cả trong cơ thể của tôi nữa. Tôi sẽ tiếp tục gìn giữ trạng thái như thế này và chờ xem rằng, liệu điều đó sẽ dẫn dắt bản thân tôi phiêu lưu được đến tận đâu”.
Chứng kiến mùa xuân đang tràn về, trên gương mặt, trong tâm tưởng và cả trong cơ thể của Nole, huyền thoại quần vợt người Thụy Điển Mats Wilander (người đã từng 3 lần đăng quang ở đấu trường French Open) lên tiếng nhận xét: “Vâng, đó là những gì mà một “siêu HLV” có thể mang đến cho bạn. Họ giúp bạn với tất cả, ngay từ những thứ nhỏ bé nhất. Rõ ràng, họ biết mọi chuyện giống như thế nào, họ biết bạn cần gì để trở thành một nhà vô địch”.
Với việc có Agassi “lược trận” từ trên khán đài, Novak đã thắng 2 ván đấu đầu tiên một cách rất dễ dàng. Sau khi giải quyết ván đầu tiên chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Djokovic từ thế bị dẫn 1-3 trong ván đấu thứ 2 đã thắng 5/6 game đấu còn lại. Ván đấu thứ 3 có chút trục trặc khi Djokovic đối mặt với nguy cơ thua break-point ở game đấu thứ 5. Lúc đó, anh đang bị dẫn 2-3. Anh đã kết thúc game đấu giằng co có 13 điểm này bằng một cú thuận tay thắng điểm.
Hãy chờ xem Agassi còn truyền thêm cảm hứng gì dành cho Djokovic, khi anh đối mặt với đối thủ người Argentina là Diego Schwartzman – người đã cứu 9/11 nguy cơ thua break-point để đánh bại Stefano Napolitan (Italia) với điểm số 6-3, 7-5, 6-2, ở vòng đấu thứ 3. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, Djokovic cho thấy, anh và Agassi là “một cặp bài trùng” lợi hại ở Roland Garros lần này, một bên là “tiểu đệ tử kiêm tay vợt lợi hại”, bên kia là “đại sư phụ kiêm HLV đại tài”. Cùng với nhau, liệu họ sẽ đưa Djokovic vươn lại thời đỉnh cao, thách thức tham vọng “La Decima” của Rafael Nadal, bảo vệ thành công danh hiệu Pháp mở rộng và chặn đứng đà thăng tiến như vũ bão của bộ đôi Nadal – Roger Federer? Hãy cùng chờ xem.
Kết thúc chuyện thần tiên, bắt đầu công việc
Đó là câu bình luận “đầy giá trị” của Petra Kivotva sau khi cô để thua Bethanie Mattek-Sands (Mỹ) với điểm số 6-7 (5-7), 6-7 (5-7) ở vòng 2 giải đơn nữ, chấm dứt “câu chuyện thần tiên” khi cô quay trở lại thi đấu sau 5 tháng vắng bóng vì chữa trị vết thương do bị dao đâm ở bàn tay trái. Sau Roland Garros, Petra sẽ đối mặt với “những công việc bình thường” của một tay vợt chuyên nghiệp, cố gắng giành chiến thắng và không còn được dư luận quá tung hô.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500