Có đến 3 trận vòng 4 phải hoãn lại đến hôm sau vì trời mưa, nhưng ngày thi đấu thứ 8 vẫn có những dấu ấn riêng.
Cặp đấu giữa hạt giống số 2 giải đơn nam, Roger Federer và đại diện chủ nhà Gael Monfils buộc phải tạm hoãn vì trời đổ mưa, khi tỷ số đang là 1-1. Trong khi đó, giải nữ có 2 trận không thể diễn ra, đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 2 Maria Sharapova và Lucie Safarova.
Ấn tượng nhất trong ngày thi đấu thứ 8 là màn trình diễn tuyệt vời của Ana Ivanovic (ảnh), khi kiều nữ người Serbia đánh bại hạt giống số 9 người Nga, Makarova 7-5, 3-6, 6-1 để giành quyền vào tứ kết Roland Garros lần đầu tiên sau 7 năm. Ivanovic hồ hởi nói: “Tôi thật ngạc nhiên. Thật lòng tôi không mong đợi mình tiến xa đến thế ở kỳ giải này. Nhưng tôi đã rất nỗ lực và hạnh phúc với thành quả tuyệt vời này”.

Ivanovic vẫn còn cơ hội tiến xa hơn nữa khi đối thủ của cô ở tứ kết chỉ là hạt giống số 19 Elina Svitolina - tay vợt người Ucraina mà cô từng đánh bại 2 ván trắng ở giải đấu khởi động tại Madrid mới đây. Tuy nhiên, tay vợt 20 tuổi này cho thấy không “dễ nuốt” sau khi vượt qua đối thủ chủ nhà Alize Cornet.
Ngoài sự cố không mong muốn đối với Roger Federer, những hạt giống hàng đầu đã ghi tên mình vào vòng tứ kết. Hạt giống số 4 Tomas Berdych đã phải dừng cuộc chơi hôm chủ nhật, tuy nhiên, kết quả đó không quá bất ngờ bởi đối thủ của anh là Jo-Wilfried Tsonga, niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà Pháp. Hưng phấn trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Tsonga đã chơi xuất sắc để giành chiến thắng 6-3, 6-2, 6-7 và 6-3. Trong khi đó, tay vợt chủ nhà Gilles Simon (hạt giống số 12) đã bất lực trước hạt giống số 8 người Thụy Sĩ Stan Wawrinka sau 3 ván 1-6, 4-6, 2-6. Hạt giống số 5 người Nhật Bản, Kei Nishikori, cũng dễ dàng đánh bại đối thủ người Nga Gabashvili với tỷ số 6-3, 6-4, 6-2.
Anh Thư