Trận đấu được mệnh danh là “đại chiến nước Úc” đã diễn ra cực kỳ kịch tính giống như những gì mà người hâm mộ mong chờ. Tay vợt hạng 84 thế giới Thanasi Kokkinakis đã chứng tỏ lý do tại sao anh đang được xem là một trong những ngôi sao đang lên rất đáng chú ý của ATP World Tour sau khi lội ngược dòng cứu 3 match-point và giành chiến thắng ở điểm số nghẹt thở 3/6, 3/6, 6/3, 6/4 và 8/6 trước tay vợt “đàn anh đồng hương” vốn đang có dấu hiệu chững lại trong thời gian vừa qua là Bernard Tomic.
Chiến thắng này đã giúp tay vợt 19 tuổi người Australia gốc Hy Lạp trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên lọt vào vòng 3 đấu trường Roland Garros kể từ thời của Esnert Gulbis (Latvia) hồi năm 2008 khi đó Gulbis đã phiêu lưu đến tận vòng đấu tứ kết…

Thanasi Kokkinakis.
Ngã vật ra sân và bị trầy hông sau một pha cứu bóng trong ván đấu thứ 4, bị dẫn 2/5 sau khi thua break-point trong ván đấu quyết định, bằng cách nào đó có thể là sự kiên cường của tâm lý quyết tâm cao độ, sự dẻo dai của tuổi trẻ, Kokkinakis vẫn trụ lại được trên sân đấu. Anh cũng thắng 3 match-point ở game đấu thứ 8, game mà anh cầm giao bóng, và kể từ đó trở đi, Kokkinakis đã thừa thế xông lên, không để cho đối phương có chút cơ hội nào để trở mình.
Tay vợt đang sinh sống ở Adelaide đã kết thúc trận đấu dài 3 giờ 27 phút với 19 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong tổng số 71 cú đánh thắng điểm trực tiếp, thắng 11/13 điểm khi tấn công trên lưới và dù chỉ tận dụng được 5/22 cơ hội thắng break-point, Kokkinakis vẫn giành được chiến thắng đầu tiên trước tay vợt số 1 của làng quần vợt nước nhà. “Tôi không nghĩ cả hai chúng tôi đã chơi hay trong ván đấu đầu tiên, ván đấu thứ hai, thậm chí là ván đấu thứ ba. Nhưng cuối cùng thì, tôi vẫn cố gắng trụ lại với trận đấu đến cùng. Tôi đặt lòng tin vào thể lực của mình và mọi thứ đã được đền đáp”.
Đối thủ của Kokkinakis ở vòng 3 sẽ là Novak Djokovic, tay vợt đương kim số 1 thế giới đã vượt qua nguy cơ chấn thương khi phải nhờ nhân viên y tế vào sân kiểm tra cơ háng trước khi đánh bại Gilles Muller (Luxembourg) 6/1, 6/4 và 6/4. Nhận xét về đối thủ khổng lồ và trận đấu cực kỳ khó khăn sắp tới, Kokkinakis cho biết: “Anh ấy đang làm mọi thứ quá tốt và quá chuyên nghiệp. Tôi đoán là anh ấy còn sẽ tiếp tục gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. Mọi thứ anh ấy tạo ra đều như ở một đỉnh núi cao và đó là lý do lý giải tại sao anh ấy đang là đương kim số 1 thế giới. Đơn giản, tôi sẽ cố chơi thật hay trong trận đấu sắp tới và hy vọng mọi thứ sẽ được tiến triển”.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
“Gã trai hư” Nick Kyrgios: Giành “cú đúp” ở Washington Open, tái tạo chính bản thân mình
-
Lý Hoàng Nam đứt mạch kỷ lục 24 trận thắng mất chức vô địch giải quần vợt nhà nghề tại Malaysia
-
Los Cabos Open: Daniil Medvedev tìm lại vòng quay chiến thắng, giành danh hiệu đầu tiên trong mùa
-
Lý Hoàng Nam lội ngược dòng ngoạn mục vào chung kết giải quần vợt M15 Kuching Malaysia
-
Los Cabos Open: Daniil Medvedev lọt vào chung kết, sẽ tiếp tục giữ ngôi số 1
-
Washington Open: “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu “chết 3 lần” trong trận 2 ván dài nhất mùa giải
-
Chỉ còn Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải quần vợt ITF World Tennis Tour M15 Kuching
-
Washington Open: “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu thắng trận đầu tiên dưới thời HLV Nga
-
Lý Hoàng Nam khởi đầu tốt ở giải quần vợt ITF World Tennis Tour M15 Kuching Malaysia
-
Andy Murray: Chưa giải nghệ vì vẫn còn yêu quần vợt, nhưng vừa thua ngay vòng 1 Citi Open