Sloane Stephens, tay vợt nữ người Mỹ cuối cùng đang cố gắng trụ lại tại Roland Garros năm nay đã bị Simona Halep (Rumani, hạng 4 WTA, hiện là hạt giống cao nhất của giải) “đóng gói” một cách gọn ghẽ và “gửi chuyển phát nhanh” quay trở về nước Mỹ - Halep đã giành chiến thắng thuyết phục với điểm số 6/4, 6/3 trong trận đấu mà Stephens chỉ có đôi chút cơ hội trở mình, và không thể tận dụng được, dù vẫn là niềm hy vọng duy nhất còn lại của người Mỹ ở French Open 2014…
Stephens đã chơi cực kỳ hứng khởi trong khoảng thời gian đầu tiên của ván thứ nhất, đó là khi cô bị dẫn 0/2 nhưng ngay lập tức dẫn ngược 3/2 nhờ thắng 2 break-point liên tiếp. Tuy nhiên, những phản ứng của Stephens chỉ giống như “một cơn gió thoảng qua” khi cô liên tục để thua 4/5 game đấu còn lại của ván đấu, đặc biệt, khi cầm giao bóng trong ván đấu thứ 10, Stephens đã không giữ được sự bình tĩnh và liên tục để thua trước khi bị Halep kết liễu bằng một cú trái tay thắng điểm trực tiếp đầy hiểm hóc.
Ván 2 càng trở nên khó khăn hơn với khả năng “sống sót” của Stephens khi cô liên tục bị dẫn điểm 0/2, 1/3, 2/4 và 5/3. Kết cục là, một cú trả đòn thuận tay quá kém chính xác của Stephens đã đẩy cô rời khỏi Roland Garros trong game đấu thứ 9. Với kết quả này, trong khi Stephens sẽ có cơ hội… hội ngộ với chị em nhà Williams trên đất Mỹ, Halep giành quyền vào vòng đấu tứ kết, nơi cô sẽ gặp người chiến thắng trong cặp đấu giữa Svetlana Kuznetsova và Lucie Safarova.
Cùng với Maria Sharapova, Halep đang được xem là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch đơn nữ của Roland Garros 2014, nhưng với quá nhiều bất ngờ diễn ra trong những ngày qua, chẳng ai dám chắc điều gì và liệu Halep có trở thành “một kiện hàng bị đóng gói” như những gì cô đã làm với Stephens hay là không? Hãy chờ xem.
| |
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp