Li Na (hạng 7 WTA) đã trở thành tay vợt người Trung Quốc đầu tiên đăng quang một danh hiệu Grand Slam sau khi đánh bại ĐKVĐ đơn nữ Francesca Schiavone (Italia, hạng 5 WTA) trong trận chung kết Roland Garros 2011 với điểm số khá thuyết phục 6/5, 7/6 (7-0).
Đây là một kết quả gây chấn động cả thế giới vì các tay vợt xuất xứ từ châu Á thường không chơi tốt ở các đấu trường đẳng cấp Grand Slam, nhưng Li Na đã chơi rất hay trong giải đấu năm nay, cô đã đánh bại những tay vợt cộm cán như Victoria Azarenka, Maria Sharapova trước khi khuất phục Schiavone trong trận chung kết.
![]() |
Li Na hạnh phúc với chức vô địch Roland Garros |
Li Na đã chơi nổi bật ở Roland Garros năm nay. Đó là ở những trận đấu trước, còn trong trận chung kết này, Li Na thậm chí còn chơi hay hơn. Cô đã chủ động kiểm soát hoàn toàn thế trận, đẩy tay vợt “gai góc” Schiavone lùi sâu về khu vực giữa sân và thường xuyên phải rơi vào tình trạng phòng ngự. Li Na chiếm ưu thế đáng kể trong cả các tình huống đôi công đến những tình huống “nhỏ nhặt” nhất.
Sau khi giành quyền kiểm soát ván đầu tiên, lý ra cô đã nhanh chóng kết thúc trận đấu khi dẫn trước 3/1 trong ván thứ 2, tuy nhiên, Schiavone đã phản ứng khá nhạy cảm để cân bằng điểm số và lôi Li Na đến loạt tie-break nghẹt thở. Dù vậy, Li Na vẫn chơi vững vàng trong loạt tie-break và cô đã giành chiến thắng với điểm số tuyệt đối trong loạt đối đầu này.
Khi Schiavone tung ra một cú trái tay kém chính xác và chấp nhận thua cuộc, Li Na đã không hề ngần ngại nằm lăn ra giữa mặt sân đất nện đỏ quạch tại Roland Garros để ăn mừng chiến thắng. Cô đã đi vào lịch sử WTA như một tượng đài vĩ đại nhất của Trung Quốc nói riêng và của châu Á nói chung. Đây mới là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Li Na, sau khi cô đã lọt đến trận chung kết thứ 2 trong sự nghiệp.
Đối với cô gái đến từ phương Đông này, mọi chuyện vẫn đang còn ở phía trước, nhưng cho dù Li Na không thể giành thêm một chiến tích ấn tượng nào trong khoảng thời gian còn lại của sự nghiệp, cô vẫn xứng đáng trở thành một tay vợt lớn của làng quần vợt châu Á. Và giới mộ điệu quần vợt châu Á sẽ mãi mãi nhớ đến ngày hôm nay, 4-6, ngày mà Li Na đã trở thành một nhà vô địch mới của Grand Slam, bất chấp thế giới quần vợt đang bị chia năm xẻ bảy bởi nhiều tay vợt trẻ giỏi đến từ Đức hay là CH Séc.
Xin chúc mừng Li Na!
Tiểu Siêu
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới
-
Các tay vợt Việt Nam “ẳm trọn” nội dung đơn nam giải quần vợt ITF U18 nhóm 5 – Hải Đăng Tây Ninh 2022
-
Wimbledon: Novak Djokovic có thể đấu Carlos Alcaraz ở tứ kết, sẽ đấu Nadal ở “chung kết trong mơ”?
-
“King” Carlos Alcaraz: Vẫn là Ứng viên vô địch ở Wimbledon dù không chơi nhiều trận sân cỏ
-
“Chiến thần” Rafael Nadal hồi phục tốt trước Wimbledon: Chưa nghĩ đến Calender Grand Slam, nhưng hy vọng duy trì “mùa giải phép màu” 2022
-
Daniil Medvedev: La hét HLV Gilles Cervara khiến ông này bỏ về giữa trận, thua CK thứ 2 liên tiếp
-
Lý Hoàng Nam hoàn thành hattrick vô địch 3 giải quần vợt nhà nghề tại Tây Ninh