Roger Federer thừa nhận: “Chiến thắng của Djokovic tốt cho quần vợt”

Roger Federer thừa nhận: “Chiến thắng của Djokovic tốt cho quần vợt”

Sau khi nhận được sự trọng thị và thán phục từ giới mộ điệu, giới chuyên môn, nhiều huyền thoại quần vợt danh tiếng và cả nhiều CĐV, Novak Djokovic giờ đây đã nhận được sự thừa nhận từ 2 tay vợt lớn nhất đầu thế kỷ 21. Đầu tiên, trong buổi họp báo sau trận đấu, Nadal đã thừa nhận một cách “tâm phục khẩu phục” chiến thắng của Djokovic, còn giờ đây, đến lượt Federer lên tiếng… “nhún mình”!

Federer đang đắm chìm với “niềm vui” mới - “niềm vui” Davis Cup sau khi thừa nhận chiến công của Djokovic như một kiểu giũ bỏ tâm lý nặng nề.

Federer đang đắm chìm với “niềm vui” mới - “niềm vui” Davis Cup sau khi thừa nhận chiến công của Djokovic như một kiểu giũ bỏ tâm lý nặng nề.

Federer cho biết với vẻ rất tôn trọng: “Anh ấy xứng đáng với ngôi số 1 thế giới sau màn khởi đầu mùa giải rất tuyệt vời. Khi bạn hiếm khi thất bại, sự tự tin sẽ trở thành người bạn đồng hành của bạn trên một quãng đường rất dài. Việc Djokovic đánh bại Nadal ở Wimbledon chẳng có gì đáng ngạc nhiên, anh ấy từng đánh bại Nadal trong 4 lần trước đây. Nghĩa là ở Wimbledon, Djokovic chứng tỏ anh có thể chơi tốt trên mặt sân cỏ, trong khi trước đây anh chỉ chứng tỏ mình biết chơi trên mặt sân này. Chiến thắng của Djokovic rất tốt cho quần vợt thế giới”.

Đây là luận điệu hoàn toàn khác so với những gì Fed từng “diệu võ giương oai” trước khi Wimbledon 2011 diễn ra. Khi đó, trong một buổi họp báo giới thiệu giải, Fed đã khiến nhiều phóng viên ngẩn tò te khi mạnh miệng tuyên bố: “Tôi vẫn có thể đánh bại Djokovic và tôi đã làm điều này rất nhiều lần trong quá khứ. Đơn giản chỉ vì anh ấy tạo ra chuỗi bất bại không tưởng, nhưng không có nghĩa anh ấy là kẻ bất khả chiến bại”.

“Tuyên ngôn” của Federer khi đó được đưa ra trong bối cảnh anh là tay vợt duy nhất từng đánh bại Djokovic trước và cả sau khi tay vợt người Serbia này hình thành nên chuỗi 43 trận thắng liên tiếp. Ở thời điểm đó, ai cũng biết Djokovic có khả năng đánh bại đương kim số 1 thế giới Nadal, nhưng người duy nhất có thể đánh bại anh chính là Federer.

Trước khi Wimbledon 2011 diễn ra, chính Federer chứ không phải Nada, hay Djokovic mới là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Mọi người sẽ không thể nào biết được, nếu Federer vượt qua Jo-Wilfried Tsonga, anh có thể tiếp tục đánh bại Nole ở bán kết hay không? Khả năng là… có thể! Nhưng điều đó thật sự đã không xảy ra. Nó vẫn là một… bí mật!

Trong thời gian gần đây, khi Federer để thua nhiều hơn, người ta thấy một khía cạnh… con người bình thường của anh nhiều hơn. Đôi khi anh phàn nàn, đổ thừa cho thất bại, đôi khi không chịu thừa nhận nó. Và đôi khi, anh sử dụng yếu tố “tâm lý chiến” - như với Djokovic - để tìm kiếm một kết quả khả quan. Anh không còn là một “quý ông” thật sự, điềm đạm, bình tĩnh một cách tuyệt đối. Và nên nhớ, anh từng… khóc như một đứa trẻ. Đó phải chăng cũng chính là lý do khiến Federer “không thèm xem” trận chung kết Wimbledon không có anh, bất chấp tầm quan trọng của trận đấu này…

Sau khi thừa nhận chiến công của Djokovic, Federer lại tuyên bố khá phũ phàng: “Thật sự là tôi không thể xem trận chung kết đó từ quê nhà Thụy Sĩ. Nhưng chắc chắn, trận chung kết đó đã diễn ra với đẳng cấp rất cao”. Mà cũng chẳng sao, nhờ đó, Federer lại… trao chút hy vọng cho đội tuyển Davis Cup Thụy Sĩ. Có mặt anh, cơ hội Thụy Sĩ hạ Bồ Đào Nha để giành suất play-off quay lại nhóm hạng thế giới rất cao!

Federer hiện đang giũ bỏ mọi suy nghĩ để tập trung vào nhiệm vụ đội tuyển - một nhiệm vụ mà anh hiếm khi hoàn thành vì bận đeo đuổi sự nghiệp cá nhân vĩ đại của mình. Khi sự nghiệp cá nhân có dấu hiệu… thoái trào, đây chính là lúc Federer nghĩ đến đất nước. Xét cho cùng thì ngôi vô địch Davis Cup vẫn là thứ mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập của mình - bên cạnh chiếc HCV đơn nam tại Olympic. Có thể, Federer đang nghĩ đến mục tiêu “mềm” hơn, thử một lần trải nghiệm vô địch Davis Cup. Biết đâu, khi cảm nhận được suy nghĩ mà Nadal, Djokovic trải qua, anh sẽ tìm lại thời đỉnh cao?

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục