Đang ở Luân Đôn chuẩn bị cho giải đấu tổng kết cuối mùa ATP World Tour Finals 2010 (sẽ khai diễn hôm nay), Roger Federer vừa có vài lời tâm sự với giới báo chí, trong đó anh thú nhận là công cuộc đeo đuổi Rafael Nadal để giành lại ngôi số 1 thế giới từ tay của anh này sẽ là một chặng đường rất dài, và rất khó khăn…
![]() |
Roger Federer (trái) nhận kỷ niệm chương từ Chủ tịch - GĐĐH ATP Adam Helfant. |
Hiện tại, Federer có 7.645 điểm trên bảng xếp hạng, thua Nadal đến 3.805 điểm. Đó là một khoảng cách rất lớn, khó có thể lấp đầy. Cho dù xét về mặt lý thuyết thì Fed có thể lấp đầy cái khoảng cách đó đi chăng nữa vì “chỉ cần” đăng quang ở 2 giải Grand Slam - đương nhiên không phải ở Australian Open 2010 - thì tình trạng thể lực và phong độ của anh ở thời điểm này “không cho phép” anh làm điều đó bởi khả năng cao nhất của Federer hiện nay chỉ là… thắng vài danh hiệu Grand Slam “đơn lẻ” mà thôi!
Buổi gặp gỡ với khá đông phóng viên báo, đài tại khách sạn trung tâm Luân Đôn nằm đối diện sông Thames và tòa nhà Quốc hội Anh, Federer mở lời: “Chắc chắn, việc giành ngôi số 1 sẽ là một thách thức. Sẽ rất khó khăn để làm được điều này, vì Rafa vẫn đang chơi tốt, và tôi thì lại phải bảo vệ điểm số ở Melbourne (Federer là ĐKVĐ Australian Open), trong khi Rafa không có điểm số nào để bảo vệ ở Luân Đôn (ở ATP World Tour Finals 2009, Nadal đã thua ở cả 3 trận đấu vòng bảng). Đó là lý do trông Nadal tỏ ra rất tươi tỉnh trong vài tháng gần đây”.
Xác nhận việc giành lại ngôi số 1 sẽ là nhiệm vụ đầy khó khăn và thách thức, Federer đã tự “làm mềm lại” mục tiêu của mình trong thời kỳ mới đầy biến động như hiện nay: “Ngay ở vào thời điểm này, ngôi số 1 thế giới không phải là thứ gì đó mà tôi thường nghiền ngẫm trong tâm trí. Mục tiêu của tôi chỉ đơn giản là chơi tốt ở đây, ở Luân Đôn này, và sau đó chuẩn bị tốt cho mùa giải 2011. Và sau đó, hy vọng là tôi sẽ tìm lại đẳng cấp ở một số khía cạnh. Còn nếu không được, tôi sẽ tập trung vào việc có thể thắng càng nhiều danh hiệu càng tốt, bởi vì tôi luôn hứng thú để thực hiện điều này”.
Fed xếp hạng 24 về… ngực đẹp
Theo trang web nổi tiếng people.com vừa bầu chọn Roger Federer vào bản danh sách… 25 chàng trai có bộ ngực hấp dẫn nữ giới nhất. Qua đó, bộ ngực lông lá của tay vợt người Thụy Sĩ này đứng ở vị trí số 24/25 (hơn cả bộ ngực của nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hollywood Jake Gyllenhaal - người được khán giả Việt Nam biết đến qua bộ phim Hoàng tử Ba Tư: Dòng cát thời gian).
![]() |
Roger Federer trong 1 lần “khoe ngực”. |
Điều khiến giới mộ điệu quần vợt phải tự hào chính là không một tay vợt nào nhận được vinh dự như của Federer, và nếu tính chung trong giới VĐV thể thao, thì chỉ có Federer và David Beckham (bóng đá) là những nhân vật duy nhất có bộ ngực quyến rũ nữ giới nhất.
Trong bản danh sách 25 người đàn ông hấp dẫn này của people.com, giới diễn viên điện ảnh của Hollywood chiếm đến 20 người.
TIỂU VŨ - TIỂU BẢO