
Không chỉ có cuộc chạy đua giữa Chelsea với Man.United ở Premier League là hấp dẫn, cuộc chạy đua giữa Real Madrid và Barcelona ở La Liga cũng đang ở trong thế giằng co quyết liệt, thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận hâm mộ.
Tối 24-4, cả Real lẫn Barca đều đã ra sân đấu vòng thứ 34 và đều giành được chiến thắng. Vì vậy, cách biệt 1 điểm mong manh vẫn được Barca duy trì ngay “trước mũi” Real. Khi mùa giải La Liga 2009-2010 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, chuyện gì cũng có thể xảy ra…
Henry, Ibrahimovic ghi bàn
Cho một số trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận tái đấu quan trọng với Inter Milan ở Champions League vào giữa tuần (như Lionel Messi, Gerard Pique), HLV Pep Guardiola đã tung Thierry Henry vào sân ngay từ đầu - đây là lần hiếm hoi trong thời gian vừa qua tiền đạo người Pháp được xếp đá trong đội hình chính thức. Và anh đã không phụ lòng HLV Guardiola khi đóng góp một bàn thắng vào chiến thắng 3-1 của Barca (nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 24).
Trong trận đấu mà các cầu thủ Xerez đã chơi rất thô bạo - họ lĩnh đến… 11 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ - Barca đã giành chiến thắng thoải mái. 2 cầu thủ khác ghi bàn cho Barca là Jeffren Suarez (mở tỷ số ở phút thứ 14) và Zlatan Ibrahimovic (ấn định kết quả 3-1 ở phút thứ 56).
Kaka tỏa sáng
Khi Barcelona đá sớm hơn và nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm, áp lực đã đè khá nặng lên HLV Manuel Pellegrini và các học trò trong trận đấu muộn tối 24-4. Tuy nhiên, cuối cùng thì Real cũng đã giành được 3 điểm cần thiết khi đánh bại Real Zaragoza 2-1, trong đó, Kaka đã xuất hiện và tỏa sáng sau 6 tuần vắng mặt vì chấn thương.
Phút thứ 82 (7 phút sau khi được tung vào sân thay Fernando Gago), Kaka đã ghi bàn đẹp mắt giúp Real qua mặt Zaragoza với tỷ số sát sao. Nhờ chiến thắng này, Real tạm có 86 điểm sau 34 trận (thua Barca 1 điểm).

HLV Pellegrini nhận xét: “Chúng tôi có 2, 3 cơ hội mở tỷ số rất tốt trong hiệp đầu nhưng đã không tận dụng được, tuy nhiên, đội bóng vẫn giữ vững bước tiến cho đến giây phút cuối cùng. Luôn là cảm giác lo lắng khi thấy đội bóng nôn nóng, nhưng rồi thì chúng tôi đã có thể vượt qua được điều này để giành lấy chiến thắng ngày hôm nay”.
TIỂU PHƯƠNG