Chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon vừa cho biết vào hôm thứ hai rằng câu lạc bộ này sẽ quảng cáo hình ảnh và tên tuổi của mình tại vòng đua xe hơi Thể thức 1 Tây Ban Nha Grand Prix. Ông Calderon phát biểu trước báo giới Tây Ban Nha: “Đây là một kế hoạch vĩ đại. Những người thiết kế sẽ sơn lên các xe đua màu trắng và huy hiệu của câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ thỏa thuận với một đội đua có cơ hội lớn giành chiến thắng và ít nhất sẽ quảng cáo trong 1 hoặc 2 vòng đua Grand Prix. Nhưng chắc chắn sẽ có vòng đua Montmelo. Đây là một điều thú vị rất đặc biệt khi có một chiếc xe đua chạy ở Barcelona mà mang trên mình huy hiệu của Real”.
Cái ý kiến Real sẽ quảng cáo ở vòng đua Thể thức 1 lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 6 trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế Chủ tịch câu lạc bộ. Ý kiến đó được đưa ra bởi ứng viên Juan Palacios – người có mối quan hệ khá thân thiết với nhà vô địch thế giới Thể thức 1 (và cũng là một cổ động viên của Real) - Fernando Alonso. Ông Palacios khi đó hứa rằng nếu mình đắc cử chiếc ghế Chủ tịch câu lạc bộ, Real sẽ có một lô gô trên chiếc Renault mà Alonso đang đua và tay đua này sẽ là đại diện quảng bá chính thức của câu lạc bộ. Alonso sau đó đã đánh bại Michael Schumacher để giành ngôi vô địch thế giới lần 2. Mùa sau, Alonso sẽ chuyển sang đua cho đội McLaren.
Trước khi trận Real – Barcelona diễn ra, sân Bernabeu đã mở cửa từ rất sớm để cho phép khán giả vào sân xem màn hình lớn truyền trực tiếp vòng đua cuối cùng tại Brazil.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta