Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã ngã ngựa ngay tại thánh địa Bernabeu trong một buổi tối đầy thất vọng. Sau khi Mirka Vucinic ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho AS Roma ở phút cộng thêm giờ thứ hai, một bầu không khí tang tóc trải dài trên khắp các ngõ ngách của khán đài Bernabeu…
Từ các cổ động viên cho đến những chú “kền kền trắng”, không ai ngăn nổi sự thất vọng hiển hiện trên gương mặt. Nhưng đành vậy, trong một trận đấu mà Real Madrid quá nhạt nhòa so với Roma lão luyện, thất bại là một kết quả tất yếu…
![]() |
Vẻ mặt thẩn thờ và cay đắng của thủ môn Casillas. |
Hàng tiền vệ của Roma đã chơi rất hay trong hơn 90 phút tại Bernabeu. Sự sáng tạo và bình tĩnh của những Alessandro Mancini, Daniele De Rossi hay Rodrigo Taddei… luôn khiến những chiếc bóng áo trắng loay hoay trong vô vọng.
Không tìm được bàn thắng, Real còn chịu thêm một đòn giáng nặng nề khi Pepe nhận thẻ vàng thứ hai (trở thành thẻ đỏ) và phải rời sân ở phút thứ 70 của trận đấu. Đúng 2 phút sau (phút thứ 72), Taddei tìm thấy khoảng trống trên hàng hậu vệ Real để bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội khách.
Đương nhiên, “kền kền trắng” không chịu nằm yên. Phút thứ 74, thủ quân Raul Gonzalez cân bằng tỷ số cho Real sau pha phối hợp với Robinho. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Real có thể cống hiến cho khán giả. Trong suốt 10 phút sau đó, các cầu thủ Real chơi vội vã như thể họ chỉ còn vài phút trước khi hết giờ.
Những pha triển khai bóng rất nhanh nhưng manh mún, những pha xử lý như thể chẳng đặng đừng, sự nóng nảy luôn hiển hiện… khiến các cầu thủ Real trông giống như các con rối đang quay cuồng trong cơn bão. Sự vội vã không đi đến đâu của Real bắt đầu dịu đi một cách cam chịu và hoàn toàn lắng xuống khi Vucinic lao vào đánh đầu chính xác từ quả đá phạt bên cánh trái của Christian Panucci.
Iker Casillas hoàn toàn thẫn thờ. Fabio Cannavaro hoàn toàn thẫn thờ. Robinho hoàn toàn thẫn thờ. Raul cũng hoàn toàn thẫn thờ. Và tất cả khán giả hiện diện tại Bernabeu cũng hoàn toàn thẫn thờ. Họ không dám tin vào những thứ vừa xảy ra, rằng Roma đã quật đổ được họ. Tuy nhiên, sự thật là sự thật và còn phải rất lâu nữa, “kền kền trắng” mới có thể tiêu hóa sạch sẽ sự cay đắng ngày hôm nay.
Giờ đây, các học trò ông Bernd Schuster chỉ còn có mặt trận trong nước phải tranh đấu. Và họ phải cầu mong rằng đừng lặp lại màn trình diễn nhạt nhòa và cay đắng kiểu như thế này – vì sau những gì đã xảy ra tại La Liga, 5 điểm không phải là một khoảng cách an toàn tuyệt đối.
Vậy nên, đừng tin vào những gì ông Schuster nói, dù ông đang cố hết sức cho dư luận biết ông… vẫn tự hào vào màn trình diễn của các học trò mình: “Mang lại nhiều khó khăn cho đối thủ, tôi không thể yêu cầu gì hơn ở đội bóng. Họ phải chơi với đội hình ít hơn đối phương một người. Họ chứng tỏ cái cá tính tuyệt vời và vẫn giữ niềm tin là họ có thể giành chiến thắng trong trận đấu”. Tất nhiên, sự thật rõ ràng không giống như những lời bình luận “có cánh” của ông Schuster.
Về phần mình, ông Luciano Spalletti – huấn luyện viên trưởng Roma – tỏ ra hoàn toàn hài lòng: “Tôi đã mong chờ một trận đấu khó khăn trước mắt, nhưng đội bóng của tôi cũng đến đây để tìm kiếm kết quả và họ đã phản ứng lại một cách hoàn hảo. Chúng tôi phải chịu đựng trong nhiều thời gian, nhưng chúng tôi xứng đáng đi tiếp. Chúng tôi không hề lấy trộm chiến thắng từ tay của Real. Tôi nghĩ cả hai đội đều chơi tốt, và điều đó khiến cho chiến thắng ở Bernabeu còn đặc biệt hơn”.
TIỂU PHƯƠNG
Chelsea dễ dàng giành vé vào tứ kết
* Schalke 04 loại Porto bằng loạt sút 11m luân lưu
Olympiakos tỏ ra quá yếu khi rời xa “lãnh địa Georgios Karaikakis” trên đất Hy Lạp, trong khi đó, bộ ba tiền vệ Michael Ballack – Frank Lampard – Claude Makelele của Chelsea lại thi đấu linh hoạt và hợp rơ đến không ngờ.
Ngay từ phút thứ 5, từ cú tạt bóng bên cánh trái của Lampard, Ballack bật cao đánh đầu mở tỷ số. Phút thứ 25, cú dứt điểm quá mạnh của Ballack khiến thủ môn Antonios Nikopolidis không thể bắt dính bóng, lần này, đến lượt Lampard xuất hiện đúng lúc, đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0.
Olympiakos hầu như không thể lên bóng khi Makelele luôn trở thành một chốt chặn hữu hiệu trước bộ tứ hậu vệ của Chelsea. Phút thứ 48, Salomon Kalou ghi bàn thắng thứ ba cho Chelsea từ một pha đá phạt góc - định mệnh trận đấu đã an bài hoàn toàn. Chelsea trở thành đại biểu thứ 3 của Premier League giành vé vào tham dự vòng tứ kết Champions League 2007-2008.
Trong khi đó, ở trận đấu trên sân FC Porto Éstadio do Dragão, Lisandro Lopez đã ghi được bàn thắng quý giá ở phút thứ 86 giúp Porto cân bằng thế trận 1-1 với Schalke 04 (ở lượt đi, Schalke 04 thắng 1-0).
Thế nhưng, bàn thắng đó chỉ khiến Porto kéo dài giấc mộng tại Champions League ra thêm khoảng 30 phút nữa, trước khi họ gục ngã sau đợt sút luân lưu 11m định mệnh. Sự tỉnh táo và lạnh lùng đặc trưng Đức đã giúp Schalke 04 thắng 4-1 sau loạt sút luân lưu.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Các hảo thủ quần vợt Việt Nam thể hiện sức mạnh ở giải VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp 2021