La Liga:
La Liga đang đứng trước nguy cơ đình hoãn nếu LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) thực hiện lời đe dọa đình công vào ngày 16-5 tới. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn phải thực hiện nhiệm vụ vào thứ bảy này - đánh bại Valencia để tiếp tục nuôi hy vọng tranh đoạt chức vô địch với Barcelona.
LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) vừa đưa ra đe dọa đình công mọi hoạt động bóng đá tại nước này vô thời hạn, tại thời điểm trước vòng đấu thứ 37, nếu Chính phủ Tây Ban Nha vẫn quyết thay đổi hình thức bán bản quyền truyền hình bóng đá nước này - muốn quy về một mối thay vì để các CLB tự do thương thảo riêng. Lời đe dọa của RFEF cũng đã nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AEF), càng cho thấy nguy cơ xảy ra đình công là rất cao. Tất nhiên, vẫn hy vọng sẽ có những giải pháp đạt được trong tuần tới, đặc biệt Chính phủ Tây Ban Nha buộc phải cân nhắc về nguy cơ nền bóng đá nước này bị FIFA cấm vận.

Lucas Orban (phải, Valencia) ngăn cản pha đi bóng của Gareth Bale (Real Madrid).
Trước mắt, vòng 36 vẫn diễn ra bình thường vào cuối tuần này và mọi đội bóng vẫn tập trung giải quyết cơ hội của mình, bao gồm cả Real Madrid. Real Madrid hiện đang kém 2 điểm so với ngôi đầu của Barca, họ buộc phải thắng Valencia vốn đang quyết liệt giành điểm trong nỗ lực bảo vệ vị trí trong tốp 4. Thế nên, nếu Real mất điểm tại Bernabeu hôm nay, cơ hội vô địch gần như đã kết thúc bởi Barca đang tiến đi với sức mạnh không thể ngăn cản, nên khi tiếp đón Sociedad vốn không còn động lực, chiến thắng hầu như đã nằm trong tầm tay. Vấn đề của Real là họ cần dưỡng sức cho nỗ lực lật ngược tình thế ở mặt trận Champions League sau thất bại 1-2 tại Juventus thứ ba tuần trước. Thậm chí, HLV Ancelotti bị đẩy vào tình thế phải chọn lựa: bảo vệ chức vô địch Champions League hoặc quyết chiến Valencia để duy trì cơ hội thắng La Liga.
Khi Benzema vẫn chưa bình phục, Gareth Bale và Ronaldo vẫn là niềm hy vọng cho Real. Tuy nhiên, HLV Ancelotti thừa nhận Gareth Bale chưa tìm lại phong độ sau màn trình diễn nhạt nhòa tại Champions League giữa tuần qua, khiến anh hứng chịu vô số lời chỉ trích. Ronaldo đã ghi 54 bàn sau 50 trận mùa này, nhưng 2 trận chiến quan trọng liên tiếp trong vòng 4 ngày tới chắc chắn sẽ đẩy siêu sao này đến giới hạn của sức chịu đựng.
ANH THƯ
Các tin, bài viết khác
-
Làm thế nào gỡ rối cho Man United: Mua Casemiro hay Aubameyang?
-
Van Dijk nói Darwin Nunez phải kiểm soát bản thân để tránh thẻ đỏ
-
Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Serie A không có trận hòa ngày đầu mùa
-
Hàng công bùng nổ đưa Atletico lên ngôi đầu
-
FIFA đình chỉ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ
-
Bóng đá Ý và câu chuyện đầy nhân văn
-
Liverpool thiếu tiền đạo để đối đầu Man.United
-
Liverpool chia điểm bởi Crystal Palace, kém ngôi đầu 4 điểm
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải