Không chỉ trên sân cỏ, mà Real Madrid và Barca còn đang chuẩn bị cho cuộc chiến khác khi thị trường chuyển nhượng hè 2016 mở cửa. Cuộc chiến này liên quan đến tương lai Thibaut Courtois.
“Tôi cũng không chắc liệu mùa giải sau mình có còn tiếp tục thi đấu ở Chelsea hay không”, Courtois đưa ra tuyên bố đầy bất ngờ khi anh tập trung cùng ĐTQG Bỉ. Trong thời gian qua, có rất nhiều thông tin liên quan đến tương lai của Courtois. Những biến động liên tục mà Chelsea đang trải qua càng khiến cho thủ môn 23 tuổi này nghĩ đến việc ra đi.
Courtois thừa nhận, “tôi còn hợp đồng 3 năm với Chelsea. Nhưng tôi không biết bản thân mình sẽ thuộc về nơi nào trong mùa giải tới, cũng không hiểu CLB sẽ làm gì với tôi. Lúc này, tôi chỉ muốn tập trung kết thúc mùa giải với kết quả tốt nhất, và cùng Bỉ chuẩn bị cho một kỳ EURO thành công”.

Courtois để ngỏ khả năng trở lại Tây Ban Nha
Real và kế hoạch với Courtois
Mới đây, Real có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Keylor Navas. Nhưng trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch Florentino Perez không xem Navas là tương lai của Real. Perez vẫn muốn có David de Gea. Nhưng nhiều khả năng Real sẽ không thể thuyết phục Man.United nhả De Gea, sau sự cố ở phút cuối thị trường mùa hè năm ngoái. Hơn nữa, nếu Jose Mourinho đến Old Trafford, ông càng tìm cách ngăn cả De Gea về CLB cũ của mình.
Vì vậy, theo nhật báo AS, kế hoạch B của Perez là Courtois. Tài năng và còn trẻ, Courtois còn có tương lai lâu dài. Navas đã 29 tuổi, nên sẽ sớm bị loại khỏi kế hoạch của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Perez đã biết về Courtois, khi anh cùng Atletico nhiều phen khiến Real điêu đứng. Courtois quá hiểu về La Liga, nên sẽ dễ dàng hòa nhập với Real.
Courtois có chuyên môn tốt. Đồng thời, sau thời gian chơi bóng ở Premier League, giá trị về mặt thương mại của anh cũng cải thiện đáng kể. Điều đó càng khiến Perez khát khao có Courtois, khi mà De Gea quá xa vời.
Barca muốn Courtois thay Ter Stegen
Trong lúc Courtois bóng gió về khả năng chia tay Chelsea, thì Ter Stegen cũng tuyên bố sẽ rời Camp Nou nếu như không được bắt chính ở La Liga. Ter Stegen đã công khai việc anh không hài lòng vì chỉ làm dự bị ở sân chơi La Liga, nhìn Claudio Bravo bắt chính. Nếu không tìm thấy sự thỏa hiệp khi mùa giải 2015-2016 kết thúc, thủ thành người Đức sẽ ra đi.
Barca ngay lập tức nắm lấy cơ hội liên hệ với Courtois. Đội bóng xứ Catalan tất nhiên không hài lòng với thái độ của Ter Stegen. Một cầu thủ không chấp nhận yếu tố chiến thuật của HLV thì Barca không còn sự mặn mà. Các quan chức ở Camp Nou sẽ không xuống nước với Ter Stegen, và quyết tập trung để thương lượng các điều khoản cá nhân cùng Courtois.
Có thể khẳng định, Courtois không kém hơn Ter Stegen - một nhà vô địch Champions League. Thậm chí, cựu thủ môn Atletico xuất sắc hơn so với Ter Stegen về phản xạ, khả năng làm chủ vòng cấm và tố chất thủ lĩnh. Courtois hứa hẹn là thương vụ đầu tư sinh nhiều lợi nhuận, nên Barca sẽ quyết tâm đua tranh với kình địch Real.
Ngọc Huy