Để thua Sporting Gijon tại vòng 30 La Liga, thất bại đầu tiên của Jose Mourinho trên sân nhà tại các giải vô địch sau hơn 9 năm, “người đặc biệt” sẽ dồn toàn bộ tâm trí cho mặt trận Champions League. Và ông tuyên bố sẽ không có chuyện để cho Tottenham rời Bernabeu với thắng lợi như họ từng làm được tại sân San Siro trước AC Milan ở vòng 2. 0-0 sẽ là một tỷ số tốt, 1-1 cũng không phải là tệ, Mourinho nói vậy.
- Vấn đề lực lượng
Vì Real buộc phải thắng trước Sporting để nuôi hy vọng tại La Liga, họ vô tình để hỏng hàng thủ và bị Miguel De Las Cuevas trừng phạt với một cú sút chìm. Nhưng Champions League là đấu trường hoàn toàn khác. Ở đó Real không chịu áp lực phải ghi bàn bằng mọi giá và đây là khác biệt thứ nhất.
Khác biệt thứ hai sẽ nằm ở lực lượng. Mourinho bảo ông sẽ mạo hiểm với Cristiano Ronaldo và Marcelo bất chấp sự can gián của bộ phận y tế (trên thực tế, 2 ngôi sao này bị đau ra sao, thậm chí có thực sự bị đau hay không chỉ có Real mới biết). Ngoài Ronaldo và Marcelo, Mourinho còn đón chào sự trở lại của trung vệ Pepe và Xabi Alonso. Như vậy, ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của Karim Benzema, Mourinho sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất. Tiền đạo người Pháp không đá, song, Real lại chào đón sự trở lại kịp thời của Gonzalo Higuain, đang tiền đạo số 1 của đội trước khi bị chấn thương lưng hồi cuối năm ngoái.
| |
Nghĩa là về lực lượng, Real đã vượt trội so với đối thủ. Gareth Bale nhiều khả năng sẽ kịp bình phục, nhưng Tottenham không có Steven Pienaar cùng nhiều trụ cột ở hàng thủ. Đó là hậu vệ phải Alan Hutton (nghỉ hết mùa), là 3 trung vệ Jonathan Woodgate, Ledley King, Younes Kaboul và 90% là cả William Gallas nữa. Điều này buộc Harry Redknapp phải xếp cầu thủ chuyên dự bị Sebastien Bassong vào đá cạnh thủ quân Michael Dawson.
Với một hàng thủ “nham nhở” như thế, nhiều khả năng Tottenham sẽ chơi tấn công để giảm gánh nặng cho hàng thủ. Với Bale và Aaron Lennon ở 2 cánh cùng 2 tiền vệ sáng tạo Luka Modric và Rafael van der Vaart ở trung tâm, Tottenham có đủ sức mạnh để gây khó khăn cho bất kỳ hàng thủ nào.
Quan trọng là họ có thể xuyên thủng được hàng thủ do Iker Casillas chỉ huy hay không. Ngoài Mourinho rất hiểu Tottenham, Real còn có 3 cầu thủ phòng ngự khác từng lăn lộn nhiều năm ở Premier League là Xabi Alonso, Ricardo Carvalho và Alvaro Arbeloa.
Cả 4 nhân vật này đều xuất hiện trong 1 đoạn video clip được phát liên tục từ sau trận gặp Sporting đến nay để kêu gọi sự ủng hộ của các CĐV. Ý chính của họ: sân White Hart Lane của Tottenham luôn rất cuồng nhiệt và làm các đội khách cảm thấy khó thở, vậy thì Real phải cho họ “nếm mùi” Bernabeu trước đã!
![]() |
Bốn nhân vật từng thi đấu tại Anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến. |
- Vấn đề chiến thuật
Tottenham tấn công rất nhanh và rộng khắp mặt sân nhờ những tiền vệ công xuất sắc và cơ động. Nhưng Real lại đặc biệt yêu thích những đối thủ đá ào ào như thế. Cách đây ít lâu, cựu danh thủ Michael Laudrup từng có một nhận định rất đáng chú ý về Real: CLB của Mourinho không cần nhiều bóng để triển khai lối chơi. Chỉ với một đường chuyền dài của Alonso, một pha dốc bóng của Angel Di Maria hay một cú sút xa của Ronaldo là họ đã có một pha bóng nguy hiểm.
Theo như những gì Mourinho tuyên bố, Real sẽ vào trận với tư tưởng đá chặt và chờ thời cơ để phản kích. Đá chậm cũng là một cách để Real giảm rủi ro khi Raul Albiol, Ronaldo, Di Maria, Pepe, Sergio Ramos và Carvalho chỉ cần nhận thêm một thẻ vàng là sẽ phải nghỉ trận lượt về. Ngược lại, Tottenham hoàn toàn “sạch sẽ” khi đến Bernabeu, họ có lý do để chơi một trận “xả láng” hơn.
Như vậy, ván bài chiến thuật đã dần sáng tỏ. Real sẽ lựa gió phất cờ, tức là tùy theo cách chơi của Tottenham mà có những điều chỉnh linh động. Trận thua trước Sporting quả là ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Real, nhưng đừng quên là Tottenham cũng chả khá hơn họ khi 4 vòng đầu Premier League gần nhất, họ đã để thua 1 trận và hòa đến 3 trận khiến cho khoảng cách với “Top 4” đã bị kéo giãn thành 5 điểm. Riêng trong 2 trận gần nhất thì hàng công Tottenham không ghi được một bàn nào. Phong độ ghi bàn ấy mà không cải thiện, thầy trò Redknapp sẽ phải trả giá trước những pha phản kích của đối thủ nhắm vào hàng thủ mong manh của họ.
Dự đoán: Real thắng 2-1
TRẦN MINH
Real phải dè chừng Crouch
Nhà báo Alfredo Relano của tờ AS viết: “Bale và Lennon sẽ là những hiểm họa ở 2 bên, Van der Vaart và Modric rất đáng gờm nhưng Real có những con người để khắc chế các nhân vật này. Crouch là một ẩn số mà anh ta sẽ là nhân vật đáng lưu ý nhất”.
Những con số thống kê chỉ ra: Crouch ghi có 9 bàn mùa này thì hết 7 bàn tại Champions League. Sau 55 trận đấu tại Cúp châu Âu thì Crouch cũng có 28 bàn. Trong màu áo đội tuyển, Crouch ghi 22 sau 42 trận. Arbeloa phân tích: ở Premier League thì các hậu vệ đã nhẵn mặt Crouch, trong khi anh là “hàng độc” lúc ra thi đấu với các đội ngoài nước. Từ đó, Arbeloa đề nghị Mourinho đẩy cao đội hình lên, thà cho Crouch khoảng trống để chạy chứ không cho anh khoảng không để xử lý những quả bóng bổng trong vòng cấm.
![]() |
Tiền đạo Peter Crouch (phải, Tottenham) tận dụng sức vóc của mình để hành hạ hàng thủ AC Milan. |
Adebayor từng chơi bóng tại Anh cũng dè chừng Crouch trong khi tờ Marca chỉ ra 2 cuộc chiến sẽ định đoạt trận đấu: Sergio Ramos và Gareth Bale ở cánh, Carvalho và Crouch ở trung tâm.
QUỲNH NGA
Trận thua Sporting Gijon... tốt chỗ nào?
Real thua trận sân nhà đầu tiên trong mùa sau 24 trận toàn thắng, Mourinho rốt cuộc cũng mất đi sự màu nhiệm trên sân nhà sau 9 năm, 1 tháng, 10 ngày. Đấy là chuyện của La Liga, mà ở ngay trong khuôn khổ La Liga thôi cũng đã có khối chuyện để nói.
Theo nhật báo El Pais, Mourinho thà thua trận đầu tiên trên sân nhà trước Sporting còn hơn thua… Barcelona ở vòng 32. Vì Real đã thua Sporting nên gánh nặng tâm lý trong trận El Clasico sau đây gần 2 tuần cũng không còn lớn như trước.
Trước trận thua Sporting, cơ hội vượt mặt Barca của Real vốn đã rất khó khăn. Không những kém đối phương 5 điểm, lịch thi đấu buộc họ phải lần lượt bung sức ra để đá với Bilbao, Barca, Valencia, Sevilla, Villarreal… trong khi lịch của Barca nhẹ hơn rất nhiều. Vậy thì việc bỏ Liga để dồn sức cho Champions League vào thời điểm quyết liệt này là một chuyện nên làm, đó là những phân tích của Diego Torres, cây bút chuyên theo Real của tờ báo uy tín hàng đầu Tây Ban Nha El Pais.
Vì Champions League giờ đã là mối bận tâm số 1, Mourinho cho biết ông sẽ hướng đến một chiến thuật ăn chắc mặc bền. Mourinho nói: “Chúng tôi sẽ xem họ sẽ vào cuộc theo cách nào, sẽ phân tích họ từng phút một để xem với những cầu thủ hiện có trên sân, mình có thể kết liễu trận đấu hay chờ đến lượt về. Ở Champions League, hòa 0-0 sau lượt đi là một kết quả tốt, 1-1 cũng không phải là quá tồi. Chúng tôi sẽ có những 10 ngày để chuẩn bị cho trận lượt về”.
Vì sao lại là 10 ngày? Vì trận gặp Bilbao vào cuối tuần này chẳng còn ý nghĩa với Real nữa trong khi Tottenham phải còn ra sức để đua vào “Top 4”. Nghĩa là trận thua Sporting cho phép Mourinho rộng đường hơn để tính toán.
HOA VINH
| |
| |
Các tin, bài viết khác
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Bayer Leverkusen trở lại cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe