Real Madrid lần đầu tiên vào tứ kết sau 7 năm - Giành lại sự nhìn nhận

Hồi hộp chờ lễ bốc thăm
Real Madrid lần đầu tiên vào tứ kết sau 7 năm - Giành lại sự nhìn nhận

Các hãng thông tấn hàng đầu thế giới đều có chung một nhận định sau khi Real Madrid đánh bại Olympique Lyon 3-0 để ghi tên mình vào tứ kết với tỷ số chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận: bầy “Kền kền trắng” đã giành lại được sự thừa nhận mà họ xứng đáng được hưởng sau hơn nửa thập kỷ vô duyên với đấu trường này. Và một khi đã xóa được cái dớp bị loại sớm, Real giờ phải được xem là một ứng cử viên vô địch hàng đầu, cùng với Barcelona.

Chiến thắng lớn, bước tiến nhỏ

Real lần đầu tiên đánh bại được Lyon sau 8 lần chạm trán, lại thắng với tỷ số 3-0, một cách biệt hiếm thấy tại các vòng knock-out Champions League. Hiển nhiên, đây là một chiến thắng rất đáng ghi nhận. Tờ El Pais viết: Marcelo là người mở toang cánh cửa mang Real vào tứ kết, nhưng Mourinho vẫn là nhân vật đáng được nhắc đến nhất sau trận đấu này. Trước hết là vì Real đã giành được một kết quả khá tốt ở lượt đi (hòa 1-1), sau là vì Mourinho đã giúp các học trò vượt qua được rào cản tâm lý để chơi trên chân một đối thủ kỵ jeu với mình.

Mourinho chỉ đạo cho Di Maria ở trận gặp Lyon.

Mourinho chỉ đạo cho Di Maria ở trận gặp Lyon.

Tờ AS giật tít: “Người đặc biệt đến giờ mới bộc lộ sự đặc biệt”. Trước Mourinho, Real đã lần lượt qua tay 8 đời HLV nhưng họ đều phải dừng bước ở vòng 2 với các đối thủ khác nhau từ Juventus, Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, AS Roma cho đến Lyon. Làm được điều mà những người tiền nhiệm không làm được, Mourinho bước đầu đã chứng tỏ được niềm tin của Chủ tịch Florentino Perez dành cho ông là chính xác.

Mourinho bình thản trước những lời khen ngợi, trước trận thắng đáng được xem là chiến tích đầu tiên của mình. Ông nhấn mạnh 2 điểm: Một, ông chưa bao giờ đặt nặng cái gọi là “lời nguyền” và chỉ xem đây là một bước tiến nhỏ trong chiến dịch chinh phục Champions League. Hai, hãy còn quá sớm nếu bàn về triển vọng giành cú decima (chức vô địch Champions League thứ 10) như mong đợi.

Mourinho nói: “Đây chỉ là một thành tựu nho nhỏ, một bước tiến trên một chặng đường dài. Phải hoàn thành hết những bước tiến rồi mới có thể vô địch được. Vinh quang không được sinh ra bởi sự ám ảnh, nó đến từ công việc, làm việc không ngừng và làm việc cùng tập thể. Những danh hiệu sẽ đến, nếu không phải năm nay thì sẽ là năm sau”.

Mourinho cũng muốn mọi người có chung cách nhìn như thế để giảm thiểu sự kỳ vọng và giữ cho đôi chân của các học trò trên mặt đất. Mourinho nói: “Tôi không biết mình đã đem đến điều gì khác biệt so với những lần bị loại từ vòng 2 trước đây. Tôi thích những đối thủ mạnh tại đấu trường khó khăn này. Tôi cảm thấy thoải mái trước áp lực và tôi nghĩ các cầu thủ cũng thế. Vì vậy, có mặt ở tứ kết là chuyện bình thường. Chúng tôi chơi hay hơn đối phương và giành chiến thắng, thế thôi. Real Madrid là một CLB quá lớn để nằm ngoài nhóm 8 đội mạnh nhất”.

Chưa muốn gặp CLB cũ

Câu hỏi quen thuộc sau khi một CLB vượt qua vòng 2 là họ muốn gặp ai ở vòng đấu tiếp theo. Nếu như Giám đốc điều hành Jorge Valdano cùng một số cựu binh của Real bảo họ thích Schalke để có thể gặp lại thần tượng một thời của Bernabeu là Raul Gonzalez thì Mourinho bảo… gặp ai cũng được, miễn đó không phải là 2 đội bóng cũ của của ông. Trái lại, báo Marca và AS lại tỏ ra hào hứng trước việc Real chạm trán Chelsea hay Inter để tái hiện lại hình ảnh của mùa bóng năm ngoái: Mourinho cùng Inter loại đội bóng cũ Chelsea trên đường đi đến chức vô địch tại Bernabeu.

Mourinho nói: “Tôi muốn tránh Chelsea và Inter vì về mặt cảm xúc, sẽ khó khăn khi phải đối đầu với những người bạn, những học trò cũ của mình. Nếu lá thăm cho Real gặp 1 trong 2 đối thủ này, chúng tôi sẽ chơi với tất cả sự chuyên nghiệp, nhưng khi ấy, tôi sẽ phải quên họ từng là cộng sự của mình. Chelsea không phải là một đối thủ dễ dàng, nhưng cứ chờ thôi. Anh em đối đầu với anh em và cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn”.

Mourinho không muốn gặp lại cố nhân, nhưng cậu học trò cưng Cristiano Ronaldo của ông thì muốn. Anh nói: “Tôi thích chạm trán Man.United, còn Barcelona thì… để từ từ”.

Hồi hộp chờ lễ bốc thăm

Các đội ghi tên vào tứ kết gồm: Chelsea, Man.United, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, Schalke và Shakhtar Donetsk. Lễ bốc thăm diễn ra tại trụ sở của UEFA tại Zurich (Thụy Sĩ) vào lúc 12 giờ hôm nay (tức 18 giờ Việt Nam). Buổi lễ sẽ được chủ trì bởi Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino và đại sứ của trận chung kết là cựu tiền đạo đội tuyển Anh Gary Lineker.

Trong số 8 đội kể trên, Shakhtar lần đầu tiên vào sâu như thế này. Còn Tottenham cũng mới lần đầu vào tứ kết kể từ sau mùa bóng 1961-1962, khi giải đấu còn mang tên là Cúp C1 châu Âu. Tại lễ bốc thăm, quy định các đội cùng một quốc gia không đụng nhau sẽ không còn nữa. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến một trận Barcelona - Real Madrid giữa lòng châu Âu cũng như một trận derby nước Anh giữa 2 trong số 3 đại diện của Premier League.

Lượt đi sẽ diễn ra ngày 5 và 6-4, lượt về ngày 12 và 13-4. Các cặp đấu tại bán kết cũng sẽ được ấn định ngay trong lễ bốc thăm này với lượt đi diễn ra ngày 26 và 27-4, lượt về ngày 3 và 4-5. Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 28-5 tại sân Wembley (London).

T.B

TRẦN MINH tổng hợp

Tin cùng chuyên mục