(SGGP-12G).- Chỉ trong một thời gian ngắn ngồi vào ghế chủ tịch, Florentino Perez đã hoàn tất 2 bản hợp đồng kỷ lục, Cristiano Ronaldo (94 triệu euro) và Kaka (65 triệu), đã có rất nhiều dấu hỏi về xuất xứ của số tiền rất lớn trên.
Real chưa dừng lại
![]() |
Fabregas ngày càng hoàn thiện mình ở Arsenal lẫn tuyển Tây Ban Nha |
Và một phần trong số đó đã được tiết lộ, theo cựu Chủ tịch Ramon Calderon, CLB đã có sẵn 90 triệu euro trong ngân hàng để chờ… Florentino Perez chi tiêu.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, gần 160 triệu được Real bỏ ra để có 2 cầu thủ trên, vượt qua rất nhiều so với số tiền hiện có. Thêm một câu hỏi nữa được đặt ra, làm thế nào Florentino Perez hoàn thiện đội hình? Và hôm qua tờ Marca đã tiết lộ rằng, Real đã đạt thỏa thuận vay thêm 76,6 triệu euro từ ngân hàng lớn thứ 4 của Tây Ban Nha là Caja Madrid.
Theo đó, sau cuộc họp hội đồng quản trị, Ngân hàng Caja Madrid đã chấp thuận đề nghị từ Real. Cụ thể, các khoản vay này được bảo đảm từ khoản thu nhập 600 triệu euro mà Real nhận được từ Mediapro, công ty đang sỡ hữu bản quyền truyền hình và quảng bá hình ảnh Real.
Động thái đó càng cho thấy tham vọng của Florentino Perez là rất có cơ sở, với khoản vay trên, Real cho thấy họ thật sự muốn tham gia thị trường chuyển nhượng với những mục tiêu đang ở rất gần là David Villa hoặc Franck Ribery.
“Tôi sẽ chơi tại La Liga, nhưng không phải bây giờ”
Thời gian gần đây, đã có những thông tin rằng Cesc Fabregas đang lắng nghe lời đề nghị khoác áo Barcelona từ HLV Pep Guardiola, một thần tượng của anh. Hôm qua, bản thân tiền vệ này đã lên tiếng. “Tôi chưa bao giờ nói sẽ ra đi. Sẽ rất hạnh phúc nếu được nhận lời mời từ Pep Guardiola vì ông mãi mãi là thần tượng của tôi. Nhưng hiện tôi là cầu thủ của Arsenal, CLB tuyên bố rằng tôi không phải để bán, đó là niềm tự hào của bản thân tôi”, tiền vệ 22 tuổi nói trên đài phát thanh Marca. Tuy nhiên, anh cũng lên tiếng thừa nhận khát khao trở về chơi bóng tại Tây Ban Nha một khi không còn chơi cho Arsenal. “Nếu một ngày nào đó tôi rời Arsenal, tôi sẽ không chơi bóng tại Anh nữa. Như mọi người đều biết, tôi thật sự muốn chơi bóng tại Tây Ban Nha”.
SONG TÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Kiểm tra phòng cháy trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Đô cử Hoàng Thị Duyên chưa hài lòng dù phá kỷ lục SEA Games
-
Thắng Thái Lan 3-2, bóng chuyền nam vào tranh HCV SEA Games 31
-
‘Hụt’ vàng SEA Games 31, HLV futsal Việt Nam chỉ ra điều thiếu thốn so với Thái Lan
-
Bộ tứ Tâm, Ngoan, Hiền, Lành vô địch kumite mang HCV thứ 7 về đoàn Việt Nam
-
Dàn cao thủ Billiards thế giới hội tụ về TPHCM tham dự giải World Cup
-
Futsal nam Việt Nam ‘hụt’ vàng SEA Games 31
-
Xạ thủ xinh đẹp Phí Thanh Thảo giành HCV dù dùng súng cũ
-
Juventus mạnh tay cải tổ lực lượng, thải loại 4 tiền đạo, bổ sung 2 tiền vệ