Không ồn ào và phô trương, Real Madrid nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước Espanyol. Hơn cả 3 điểm, chiến thắng ấy là sự khẳng định cho những giá trị mà Zinedine Zidane theo đuổi.
1. Trong buổi tập cuối cùng trước khi Real Madrid đá với Espanyol, HLV Zidane gọi Keylor Navas, Luka Modric và Karim Benzema đến nói chuyện riêng. Với một vài câu nói, Zidane gửi thông điệp đến 3 người, rằng họ được cho nghỉ ngơi ở vòng 23 La Liga. Ngay sau đó, nhà cầm quân người Pháp gạch tên các cầu thủ này khỏi danh sách đăng ký lên BTC.
Real đang phải thi đấu với mật độ dày đặc, từ La Liga đến Champions League. Điều đó buộc Zidane phải có những đấu pháp hợp lý về mặt nhân sự, nhằm giúp duy trì thể lực và cảm giác bóng. Trong thời gian gần đây, chấn thương trở thành một vấn đề đáng báo động với Real. Chính vì thế, Zidane càng phải đảm bảo tránh xảy ra tình trạng quá tải.
Không chỉ là 3 sự vắng mặt này, Zidane còn quyết định để Casemiro và Marcelo trên ghế dự bị trong trận chiến với Espanyol. Zidane làm mọi thứ rất quyết đoán, thể hiện việc ông tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ mà mình đang có. Ở Bernabeu, Zizou đã sử dụng Isco và Kovacic như những mắt xích vận hành chiến thuật. Riêng Nacho - người rất lên chân các trận vừa qua, thay Marcelo bên cánh trái.
2. Niềm tin của Zidane trong cách xây dựng chiến thuật đã được đền đáp. Real không quá ồn ào, mà chủ động nhập cuộc với tốc độ chậm. Đội chủ nhà kiểm soát cuộc chơi bằng những pha di chuyển nâng động và linh hoạt. Espanyol được ca ngợi về sự mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Nhưng ở Bernabeu, đội quân của Quique Flores gần như không thể phản ứng trước áp lực của đội chủ nhà.
Kiko Casilla, trong trận được bắt thay Keylor Navas, đúng nghĩa không có việc làm. Kiko Casilla không gặp phải thử thách từ các đồng đội cũ. Riêng trong hiệp 1, anh hoàn toàn không phải trổ tài. Bộ đôi trung vệ Pepe - Varane cũng rất thoải mái, nên thường xuyên dâng cao. Nói cách khác, các cầu thủ Real như đang tập luyện, nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Bàn thắng mở tỷ số của Morata là kết quả của thế trận vượt trội mà Real tạo ra. Sau đó, Gareth Bale ghi dấu ấn trong ngày tái xuất sau gần 3 tháng chấn thương bằng bàn thắng ấn định kết quả 2-0. Bale có bàn thắng sau 88 ngày. Một sự trở lại không thể ấn tượng hơn. Vượt qua Espanyol, Real lập kỷ lục ghi bàn 42 trận liên tiếp - điều chưa từng diễn ra trong lịch sử 115 năm của CLB.

Bale trở lại sau gần 3 tháng, và ngay lập tức ghi bàn
3. Sau khi vượt qua Napoli 3-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Real với một nửa đội hình có xáo trộn vẫn lấy 3 điểm dễ dàng. Đó là giá trị của niềm tin. Zidane biết cách đặt niềm tin vào từng cầu thủ ở những thời điểm khác nhau. Trước Napoli, James Rodriguez tỏa sáng. Lần này, đến lượt Kovacic và Isco ghi điểm. Kovacic mang đến sự cân bằng, trong khi Isco là người kiến tạo cả 2 bàn thắng.
Vài tuần trước, chuỗi kỷ lục 40 trận bất bại của Real bị chặn đứng ở Sevilla, rồi phải rời Cúp Nhà Vua bởi Celta Vigo. Nhưng sau lần đó, không đối thủ nào đủ sức để quật ngã Real một lần nữa. Real vẫn đang thể hiện được sự ổn định cao để hướng đến đỉnh vinh quang. Cùng với chiều sâu đội hình, phong độ ổn định và tâm lý tốt, việc đón thêm Bale trở lại càng giúp Real thêm mạnh hơn. Real đang thể hiện hình ảnh nhà vô địch, dù mùa giải vẫn còn khá dài.
Ngọc Huy
Các tin, bài viết khác
-
Thiago nghỉ 6 tuần, hàng tiền vệ Liverpool khủng hoảng
-
De Bruyne đưa ra “cảnh báo” đầu tiên
-
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3
-
Chelsea dùng 4 ngôi sao thuyết phục Leicester bán Fofana
-
Joan Laporta: “De Jong muốn ở lại, Barca cũng muốn điều đó”
-
Man.City thay đổi thế nào qua đánh giá của “bại tướng”?
-
Marseille đại thắng, HLV Tudor 'gáy to'
-
Jamal Musiala ghi dấu ấn đầu mùa Bundesliga
-
Pep và lời khen “đặc biệt’ dành cho Haaland
-
Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City bóp nghẹt chủ nhà West Ham