Không lâu sau khi thương lượng với Hamburg và Ruud Van Nistelrooy thất bại, Real Madrid công bố họ đã có được chân sút người Togo Emmanuel Adebayor theo dạng cho mượn đến hết mùa, kèm theo điều khoản cho phép mua đứt. Man.City đang có trong tay nhiều chân sút tên tuổi như Carlos Tevez, Edin Dzeko hay Mario Balotelli nên họ cũng không thiết tha giữ Adebayor nữa.
Hai bên không tiết lộ các chi tiết về tài chính, nhưng theo đài phát thanh Cedena COPE, Real sẽ trả cho Man.City 4 triệu euro để có sự phục vụ của Adebayor từ đây đến hết mùa. Nếu muốn mua đứt, Real lại phải trả thêm 17,4 triệu euro cho Man.City nữa. Hôm qua (thứ Tư), Adebayor cũng đã có mặt tại thủ đô Tây Ban Nha để khám sức khỏe và hoàn tất các thủ tục sau cùng.
![]() |
Adebayor (phải) đã gia nhập Real Madrid. |
Sau khi thương lượng với Van Nistelrooy đổ vỡ, Real còn nghĩ đến Miroslav Klose của Bayern Munich, nhưng vì chân sút người Đức không thể dự Champions League nên Adebayor trở thành lựa chọn duy nhất của họ. Theo cây bút Sid Lowe của tờ Guardian, Adebayor còn thể hiện thiện chí khi chấp nhận giảm lương (khoảng 150.000 bảng/tuần) để được góp sức cho đội bóng của Jose Mourinho.
Adebayor không phải là một tiền đạo tồi, bằng chứng là Man.City đã chi đến 25 triệu bảng Anh để chiêu mộ anh từ Arsenal. Nhưng vì thái độ tập luyện không nghiêm túc và từng xô xát với thủ quân Kolo Toure, Adebayor đã trở thành nhân vật thứ yếu trong đội hình của HLV Roberto Mancini. Nhưng với việc chuyển sang Real Madrid, Adebayor đang có cơ hội thắp sáng lại sự nghiệp của mình. Nói gì thì nói, sang Real chưa bao giờ được xem là bước lùi trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào. Ưu tiên số 1 của Real cho vị trí trung phong vào kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới là Fernando Llorente của Bilbao, nhưng Adebayor có những nửa năm để gây ấn tượng trong màu áo mới với hy vọng kiếm một bản hợp đồng dài hơi.
Đây không phải là lần đầu tiên Adebayor chuyển sang một CLB mới vào mùa hè. Hồi tháng 1-2006, Adebayor từng ký hợp đồng chuyển nhượng giữa mùa với Arsenal và anh chỉ cần 21 phút đứng trên sân là có bàn thắng ra mắt đội bóng mới. Adebayor cao 1,91m, là một trung phong thực thụ, từng ghi 62 bàn sau 3,5 mùa bóng cho Arsenal, 19 bàn sau 36 trận cho Man.City và từng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Phi 2008. Trên lý thuyết, anh chính là một cầu thủ mà Mourinho đang tìm kiếm. Hợp đồng này cũng có thể coi là một chiến thắng quan trọng của Mourinho với Giám đốc điều hành Jorge Valdano, người phản đối ra mặt chuyện Real tuyển thêm quân vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa.
Với sự xuất hiện của Adebayor, biên chế đội 1 của Real gồm 25 người giờ đã dư 1 suất đăng ký. Như vậy là Real buộc phải bán đi 1 cầu thủ để có chỗ cho anh. Theo nhật báo AS, người phải rời Real nhiều khả năng sẽ là Mahamadou Diarra, sự lựa chọn cuối cùng của Mourinho cho vị trí tiền vệ trung tâm.
Cơn giận của Van Nistelrooy
Việc Real chiêu mộ thành công Adebayor đã làm cho Ruud van Nistelrooy thật sự thất vọng. Báo AS gọi đây là một “tình yêu bị cấm đoán”. Người đại diện Rodger Linse của Van Nistelrooy tức giận nói trên tờ Hamburger Morgenpost: “Hamburg đã có thể quên chuyện triển hạn hợp đồng cho Van Nistelrooy. Anh ta không tài nào hiểu nổi vì sao CLB lại cấm đoán vụ chuyển nhượng này. Đây là một thời khắc đáng buồn cho Van Nistelrooy”.
Trần Minh tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Zbirna không đấu giao hữu vì các đội đều từ chối, chúng tôi tự chia đá nội bộ 2 trận với nhau
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United