Sau khi đầu tư hơn 62 triệu euro (79,22 triệu USD) để củng cố lực lượng, Real Madrid đang hối hả làm một chuyện ngược lại: dạt bớt những cầu thủ không cần thiết.
Trước đây, hậu vệ người Uruguay Carlos Diogo cùng nhiều thành viên cũ của đội trẻ đã được giao cho các CLB khác. Bây giờ đến lượt những tên tuổi lớn hơn chuẩn bị ra đi. Đó là “người ngoài hành tinh” Ronaldo, trung vệ người Anh Jonathan Woodgate, tiền vệ người Thụy Điển Thomas Gravesen và tiền vệ người Uruguay Pablo Garcia.
Hôm thứ Sáu 25-8, AC Milan đột ngột hủy bỏ việc thương thảo chuyển nhượng Ronaldo, trong khi HLV Capello tuyên bố trên nhật báo AS rằng ông đang chờ lắp ghép Ronaldo (đang trong giai đoạn hồi phục sau khi giải phẫu chấn thương) với tiền đạo người Hà Lan Van Nistelrooy trên hàng tấn công Real. “Hai chân sút hay nhất thế giới đang ở Madrid”, Capello nói.
Tuy nhiên, điều đó không hẳn là “người ngoài hành tinh” sẽ ở lại Madrid. Real thừa nhận Inter cũng đang quan tâm đến cầu thủ này và đội bóng Hoàng gia TBN cũng đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế nếu như “người ngoài hành tinh” chọn con đường trở lại nước Ý. Theo nhật báo Marca, nếu Ronaldo ra đi, Real sẽ cố gắng ký với chân sút người Pháp Trezeguet – dù không đơn giản, bởi Juventus đã tuyên bố là sẽ không bán thêm bất kỳ cầu thủ nào khác...
...Sau Ronaldo là Woodgate. Trung vệ Woodgate đang bị xem là một sự lãng phí ghê gớm của Real. Được mua về từ Newcastle với giá 20 triệu euro vào tháng 8-2004, cho đến nay, Woodgate chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn 9 trận đấu ở giải vô địch TBN vì liên tục bị chấn thương hết chỗ này đến chỗ khác. Giới truyền thông cho rằng Real đang muốn đưa Woodgate cho một CLB nào đó ở Premier League mượn về, qua đó kiểm tra sức lực của cầu thủ này trong cả mùa giải. Báo chí Anh loan tin Middlesbrough nhiều khả năng sẽ nhận Woodgate, bởi đó là CLB của thành phố quê hương anh.
Gravesen cũng sẽ phải ra đi. Có lẽ anh ta còn…đi nhanh hơn những cầu thủ khác. Chẳng những cách thi đấu của Gravesen không hợp với HLV Capello, thái độ của anh ta cũng khó mà chấp nhận được. Mới đây, Gravesen đã xô xát với Robinho trong một trận đấu tập nội bộ và sau một loạt vụ va chạm khác với các cầu thủ cùng đội thì coi như cầu thủ Đan Mạch này không còn chỗ trong tập thể Real. Gravesen đã trở lại Đan Mạch và trong những ngày qua, anh đang cân nhắc khả năng chuyển sang Newcastle hoặc Celtic.
Cuối cùng, như Gravesen, tuyển thủ Uruguay Pablo Garcia cũng đang trở thành một người thừa ở Real Madrid sau khi HLV Capello ký hợp đồng với tiền vệ Emerson và Mahamadou Diarra. Trước đây cơ hội được thi đấu của Garcia đã ít, bây giờ càng ít hơn và rất có thể chậm lắm là ngày 31-8 (ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng) anh sẽ không còn hiện diện ở Bernabeu nữa...
Tiến Minh (tổng hợp)
Fabio Capello: “Phải tìm lại tinh thần” HOÀNG DƯƠNG |