Phong độ xuất sắc của Keylor Navas trong mùa giải này đưa Real Madrid đến với quyết định thực hiện việc gia hạn hợp đồng với anh.
Keylor Navas đã thuyết phục được tất cả. Từ BLĐ và các thành viên quản trị Real Madrid đến báo giới, người hâm mộ, các đồng đội và BHL ở Santiago Bernabeu. Từ chỗ tưởng như bị đẩy sang
Man.United để lấy chỗ cho David de Gea, đến mức dành một ngày khóc cho bản thân, Keylor đang là nhân tố giúp Real gặt hái những điểm số quan trọng.
Theo đó, Keylor đang có tổng cộng 27 pha cứu thua sau 9 vòng đấu La Liga. Sự xuất sắc của Keylor là yếu tố giúp Real dẫn đầu bảng xếp hạng, với 21 điểm như kình địch Barcelona.

Keylor Navas đang có phong độ xuất sắc.
Trong 9 vòng đấu đã qua, Keylor giữ sạch lưới 6 trận. Tính cả Champions League, 9 trong 12 trận đấu của Keylor và Real kết thúc mà không thủng lưới. Chỉ riêng các trận với Betis, Atletico, Levante và Celta Vigo, những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn người Costa Rica đã giúp Real giành được 10 điểm.
Mùa hè 2014, Keylor ký hợp đồng 6 năm với Real, sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bỏ ra khoản phí bồi thường 10 triệu EUR cho Levante. Trước đó, Keylor đã thi đấu xuất sắc cùng Levante ở La Liga, và với ĐTQG Costa Rica tại World Cup 2014. Tổng mức lương và các khoản thưởng giúp anh có thu nhập 2 triệu EUR. Đây là khoản lương trong mơ đối với Keylor và các cầu thủ Costa Rica.
Hợp đồng mới có thể không mở rộng thêm thời hạn. Nhưng sẽ có sự thay đổi đáng kể về mức lương mà Real dành cho Keylor. Dự kiến, mức lương mới dành cho thủ thành 28 tuổi này dao động giữa 2,5-3 triệu EUR, chưa tính thưởng.
Động thái gia hạn hợp đồng với Keylor cho thấy, Real dường như không còn quan tâm đến De Gea - vốn trước đó cũng đã ký hợp đồng mới cùng Man.United.
Kim Ngọc
Các tin, bài viết khác
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm