Đọc lướt qua hết các bản tin, các bài viết về thể thao trên các báo sáng 5-9, họa hoằn lắm mới có tin đề cập đến chiến thắng của đội U 17 Việt Nam trước U 17 Bangladesh trên sân Singapore. Các dòng tin thì nhỏ xíu, dè dặt.
Bóng đá trẻ bị bỏ quên chăng? Lý giải của một đồng nghiệp rằng do mới là trận đầu, lại gặp đối thủ yếu mà ta từng thắng đậm ở giải vô địch Đông Nam Á trên sân nhà, nên không cần thiết phải làm rùm beng trận thắng này.
Đợi sau khi thắng Trung Quốc và Syria rồi làm lớn chuyện luôn cũng chưa muộn.
Mới nghe qua, thấy có lý. Thế nhưng, nếu chúng ta biết thêm thông tin ngày hôm qua các cầu thủ trẻ phải chơi bóng dưới cơn mưa tầm tã, với mặt sân trơn trợt, lầy lội và trái bóng ngấm nước nặng như … trái dừa. Hai đội quần thảo nhau suốt hơn 50 phút mới có đội vượt lên trước...
Theo lời của HLV trưởng Phan Thanh Hùng: “Hiện tại chúng tôi rất tự tin khi đối mặt với hai đối thủ nặng ký là Trung Quốc và Syria. Cầu thủ của tôi đã vượt qua rào cản tâm lý và đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi ghi bàn muộn. Chúng tôi sẽ chú trọng vào đấu pháp chiến thuật cho trận đấu tới”.
Thông tin từ Singapore chuyển về cho biết, trận đấu có khoảng 500 khán giả đến sân Bishan. Một nửa trong số đó là cổ động viên Việt Nam gồm cán bộ, nhân viên, gia đình Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore, du học sinh đang theo học ở đảo quốc này.
Tranh tài nơi xứ lạ, dù một trận thắng trước một đối thủ yếu, nhưng các vận động viên vẫn rất cần sự động viên kịp thời của những người có trách nhiệm, của báo giới bên nhà.
Nếu lặng như tờ thế này thì buồn giùm cho đám trẻ nhà mình.
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Các hảo thủ quần vợt Việt Nam thể hiện sức mạnh ở giải VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp 2021
-
Oscar muốn trở lại Chelsea để viết tiếp ‘câu chuyện đẹp’ ở Stamford Bridge
-
Bốc thăm các giải AFC: Viettel rơi vào bảng ‘xương’, Hà Nội dễ thở
-
Makhmud Muradov: Ngôi sao mới nổi của UFC có thể hình 8 múi, là bạn thân của “Money” Mayweather
-
Rắc rối cho Zlatan Ibrahimovic
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Tay đua Tom Dumoulin: “Tôi đã vì mọi người mà quên mất bản thân mình”