Một lần nữa, trận thứ 8 liên tiếp, Leicester không thể giành giành chiến và họ đã phải nói lời chia tay Cúp FA trước một đối thủ kém về mọi mặt là Millwall.
Và cũng như mọi khi, HLV Claudio Ranieri chỉ biết gióng giả kêu gọi một sự phản ứng để hy vọng giúp đội vượt qua giai đoạn khủng hoảng: “Tôi sẽ nói chuyện lại với các cầu thủ, tôi muốn khẳng định với họ rằng chúng ta phải chiến đấu ở mỗi trận đấu! Tôi lúc này chỉ cần những người lính, tôi cần những chiến binh thực sự. Millwall đã chiến đấu và đã khỏa lấp điểm yếu về trình độ so với chúng tôi, nên chúng tôi cũng cần phải làm điều tương tự vì những mục tiêu của mình. Thật lạ, tinh thần chiến đấu là điểm mạnh nhất từng làm nên mùa giải kỳ diệu vừa qua, chúng tôi thành công vì chơi bóng với trái tim thắp lửa. Nhưng giờ điều đó đã hoàn toàn biến mất. Tôi muốn thấy lại điều đó, tôi muốn các cầu thủ hãy cùng tôi chiến đấu cho đến cuối cùng!”.

Claudio Ranieri cho thấy thật sự không thể kiểm soát được tình hình.
Nhưng, đã bao lời hiệu triệu như thế này rồi nhưng Leicester vẫn lụn bại, Bầy cáo vẫn tiếp tục tan tác với tinh thần thi đấu nhạt nhòa và mắc vô số sai lầm tệ hại. Trở lại trận đấu hôm thứ bảy để thấy rõ điều đó. Ranieri dù thay đến 10 vị trí chính thức so với trận thua 0-2 tại Swansea ở đấu trường Premier League cuối tuần qua, thì những tân binh như Ahmed Musa, Bartosz Kapustka hay Demarai Gray, Shinji Okazaki, Nampalys Mendy… vẫn tạo nên một đội hình chất lượng hơn hẳn đối thủ, đặc biệt nếu họ thật sự muốn chiến đấu để giành lấy vị trí chính thức.
Đằng này, dù trước một Millwall chỉ là đại diện của League One (tương đương hạng 3 theo thang bậc bóng đá Anh), lại chơi thiếu người từ phút 52 khi hậu vệ Jake Cooper nhận 2 thẻ vàng nhưng sự bất lực vẫn lộ rõ trong cách chơi của Leicester, thậm chí có sự tăng cường Marc Albrighton, Jamie Vardy từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, trước khi họ nhận lãnh thất bại bởi pha lập công của Shaun Cummings phút 90.
Người hâm mộ Leicester đã gây sự CĐV nhà sau trận đấu, đã cho thấy rõ họ thật sự thất vọng vì những gì đang diễn ra nơi đội bóng. HLV Ranieri trong cuộc họp khẩn mới đây với ban lãnh đạo đã nhận được sự ủng hộ, nhưng rõ ràng sự kiên nhẫn với ông càng vơi đi sau mỗi thất bại và những mục tiêu không thành. Sau khi chia tay Cúp Liên đoàn giờ là Cúp FA, Leicester sẽ đối mặt với nguy cơ khác là Champions League mà khởi đầu là chuyến làm khách tại Sevilla ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vào thứ tư này. Tất nhiên, tai họa lớn nhất sẽ giáng xuống đầu vị chiến lược gia người Italia nếu Bầy cáo chịu cảnh rớt hạng Premier League. Lúc này, Leicester chỉ còn hơn khu vực nguy hiểm đúng 1 điểm.
Mùa giải chính thức bước vào 3 tháng cuối cùng, nhưng từ nay đến thời điểm đá vòng đấu cuối Premier League tiếp đón Bournemouth (ngày 21-5), thật sự rất khó có thể dự báo một hành trình lạc quan nào cho Bầy cáo.
Tùng Việt
Các tin, bài viết khác
-
Quả bóng vàng phải thuộc về Benzema
-
Real giành Siêu cúp châu Âu thứ 5
-
Kessie và Christensen có thể tự do rời Barca nếu không thể đăng ký thi đấu
-
Bayern Munich bùng nổ nhờ thay đổi vai trò cùa Kimmich
-
Chelsea và Barca gần đạt thỏa thuận về De Jong
-
Monaco và nỗi khắc khoải Champions League
-
Ancelotti: “Benzema là không thể thay thế!”
-
Bất mãn tăng lên vì Ronaldo
-
Rangers ngược dòng lịch sử, vào vòng play-off
-
Timo Werner rời Chelsea để trở lại với Leipzig