Ngọn lửa bùng cháy trong tim
“Zlatan đã 36 tuổi ư, tôi nghĩ cậu ta chừng 30. Cậu ta vẫn còn nhiều thời gian chơi bóng phía trước, ít nhất là 5 hay 6 năm nữa”. Lý do nào để Ibra có thể chơi bóng lâu đến vậy? Đẳng cấp, thể trạng hay năng lực thiên phú? Theo Raiola thì cả 3 lý do đó đều không đủ, mà điều khiến Ibra phải cày bừa thêm là vì “tôi sẽ không để cậu ta dừng lại. Zlatan phải chơi bóng ở đỉnh cao thêm nhiều năm. Cậu ta phải làm việc cho tôi. Bản thân tôi đã làm việc cho cậu ấy nhiều năm, bây giờ đến lượt tôi!”.

Mino Raiola nói với vẻ nghiêm túc và không chút đùa cợt. Nhưng rõ ràng ông tin Siêu cầu thủ Zlatan có thể hình thiên phú cho phép anh chơi bóng dài lâu hơn bất cứ ngôi sao nào, nhưng điều giúp Ibra trụ lại trên sân bóng là ngọn lửa đam mê bóng đá luôn bùng cháy trong anh.
Raiola lại nói giọng nửa đùa nửa thật: “Con của tôi đang lớn và tôi thực sự cần tiền, nên Zlatan chấp nhận chơi bóng “thêm” cho tôi 5 năm nữa. Chúng tôi tôi rất giống nhau trên nhiều mặt và cũng khác nhau ở nhiều khía cạnh. Rõ ràng là cậu ấy đang làm việc cho tôi nhưng ở Thụy Điển người ta nói tôi đang làm cho cậu ấy. Sự thật là chúng tôi đã tạo ra nhau”.

Bàn về quá khứ, Mino Raiola quả quyết là Zlatan luôn làm điều anh muốn. “Chẳng con thú nào trên thế giới, từ voi, sư tử, đến vũ khí hay bom đạn có thể khiến Zlatan phải làm điều anh không muốn”. Đấy là lập luận Raiola đưa ra để giải thích những quyết định đi ở, những cuộc chuyển nhượng của Ibra đi dọc theo đài vinh quang châu Âu.
Ibra đi đến đâu là đội bóng của anh đăng quang đến đó, nhưng anh không hề bị cuốn theo thời cuộc mà tất cả là quá trình chuẩn bị từ trước. Ông tiết lộ là Ibra không tời Juventus vì Calciopoli mà thực tế anh đã chuẩn bị cho cuộc ra đi từ 1 năm trước.

"Suy cho cùng Zlatan luôn làm những gì cậu ta muốn, chẳng thế lực nào có thể ép buộc được. Sau Barcelona, tôi biết cậu ấy phải trở lại Milan, chứ không phải Inter".
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Sẵn sàng cho trận đấu “giàu có” nhất thế giới
-
Manchester United nhắm đến cái tên bất ngờ thay Cavani
-
Conte chính thức cam kết với Tottenham
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng
-
Inter mất Ivan Perisic vào tay Tottenham của Conte
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử