Cầu thủ trẻ người Anh đắt giá nhất thừa nhận mùa giải đầu tiên của anh tại Man.City đã không thành công, nhưng tự tin có thể tỏa sáng dưới quyền tân HLV Pep Guardiola.
Raheem Sterling (trái) trong lần gặp lại đội bóng cũ Liverpool.
Sterling chia tay Liverpool để gia nhập Man.City trong mùa Hè qua với tổng giá trị hợp đồng lên đến 49 triệu Bảng. Tuy nhiên, chỉ ghi 6 bàn sau 31 lần ra sân, đó chắc chắn không phải là thứ phong độ mà người hâm mộ sân Etihad mong đợi. Trong đó, sau khi trở lại từ chấn thương ngắn ngày, bản thân cầu thủ chạy cánh 21 tuổi người Anh không cho thấy anh đủ khả năng lấy lại vai trò chủ chốt của đội hình, chỉ đá chính 1 trong 12 trận cuối.
“Tôi đã học hỏi không ít trong năm đầu tiên tại Man.City”, Sterling bày tỏ. “Tôi tin những gì đã trải qua sẽ giúp tôi tốt hơn trong mùa tới. Tôi vẫn đang cải thiện. Tôi không ghi bàn nhiều như mong muốn nhưng chắc chắn tôi đang trở thành một cầu thủ tốt hơn, đặc biệt về mặt tinh thần. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Thật khó chịu khi sau chấn thương, tôi không được trở lại với đội hình chính. Nhưng, đó là những gì tôi phải chấp nhận vì Man.City là một tập thể với nhiều cầu thủ hàng đầu”.
Man.City mùa này sẽ có sự thay đổi trên bằng ghế huấn luyện, khi Guardiola thay thế Manuel Pellegrini. Pep luôn tôn sùng lối chơi tấn công đẹp mắt và trong cách vận hành lối chơi của vị chiến lược gia 45 tuổi người Tây Ban Nha, thì những cầu thủ chạy cánh luôn có một vai trò quan trọng. Đó chắc chắn là cơ hội đối với Sterling nếu anh có thể khẳng định được giá trị. Chân sút trẻ người Anh cũng đầy tự tin: “Được làm việc với những nhà cầm quân yêu chuộng lối chơi tấn công là điều thích thú. Sẽ là một cảm giác dễ chịu mỗi khi bạn cầm bóng, HLV thúc giục hãy lao lên tấn công. Đó là điều tôi rất mong chờ ở mùa giải tới, hy vọng đó là lúc tôi có thể thưởng thức trọn vẹn thứ bóng đá tốt nhất của mình”.
SƠN NGUYỄN